20/12/09

TRÁNH TẮC ĐƯỜNG GẶP CƯỚP



Một người bạn tôi rầu rĩ báo tin: "Em vừa bị mất hết giấy tờ, tiền bạc, điện thoại, máy tính..."

Tôi hỏi lại: "Sao mà bị mất?"

Anh trả lời: "Tất cả để trong cái cặp, bị mất cái cặp nên mất hết".

Tôi cau mày: "Sao sơ ý thế, để cái cặp ở đâu mà bị mất?"

Anh đáp: "Em bị cướp?"

Tôi sửng sốt: "Sao lại bị cướp, thanh niên trai tráng như cậu sao lại để bị cướp?"

Anh kể, đúng vào tối đội U23 VN tranh huy chương vàng tại Sea Games, anh phóng xe máy về nhà ở ngoại thành. Cứ đi quốc lộ thì cũng về đến nhà, nhưng đoạn đó lại đường hỏng, hay bị kẹt xe, nên cậu quyết định rẽ vào tuyến đường tắt vắng người hơn.

Đang đi, bỗng có hai thanh niên xô ra, một đứa cầm kiếm, một đứa cầm dao, chặn xe lại. Một thằng dí kiếm sát cổ, thằng kia nhanh tay giật chiếc cặp đặt ở giữa hai chân. Chúng còn rút chìa khóa xe máy của anh rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sự việc diễn ra trong chớp mắt khiến anh bàng hoàng không kịp phản ứng gì. Định thần lại, cũng không thể đuổi được bọn chúng. Tri hô cũng chẳng ích gì vì đoạn đường hầu như không có ai. Thế là đành lếch thếch dắt bộ xe về nhà.

May quá, về nhà không ai phát hiện ra. Anh vào phòng tắm và nhìn mình trong gương: THẤT THẦN!

Tại sao lại để mình bị cướp? Anh cứ băn khoăn mãi với câu hỏi đó. Giấy tờ có thể làm lại, tiền vài triệu cũng không phải là chuyện ghê gớm. Nhưng mất cái laptop chứa khá nhiều văn bản, tài liệu quan trọng thì quả là chuyện bực mình!

Thôi, của đi thay người! Năm nay anh bị sao Thái Bạch chiếu. Mất tiền của, nhưng người không hề hấn gì, thế là may rồi.

Mọi người chịu khó bị tắc đường, ngửi khói xăng, còn hơn để bị cướp.



13 comments:

vutd on lúc 10:08 20 tháng 12, 2009 nói...

Bế tắc :)

LU on lúc 10:14 20 tháng 12, 2009 nói...

ặc, vụ án có điểm sơ hở, sao 2 tên cướp đã trấn lột thế mà chỉ lấy cái cặp và laptop ko lượm luôn chiếc xe? xe mắc tiền hơn chứ anh?

LU on lúc 10:16 20 tháng 12, 2009 nói...

he he, chắc 2 thèng ku cướp này có vấn đề, xe ko lấy mà lấy chi cái chìa khóa xe? :))

VMC on lúc 12:19 20 tháng 12, 2009 nói...

Lu không hiểu tình hình VN.

Titi on lúc 15:12 20 tháng 12, 2009 nói...

Chia bùn với anh bạn anh. Lần sau đừng dại dột đi đường vắng một mình nữa :-(

LU on lúc 20:25 20 tháng 12, 2009 nói...

thôi bi giờ em Nu đã hiểu rồi, cám ơn thầy đã viết bài đề cao cảnh giác, sau này về VN sẽ ko lui tới nơi vắng vẻ. Hình mình họa nhìn hay --> màu sắc.

Nguyễn Xuân Diện on lúc 20:43 20 tháng 12, 2009 nói...

Chuyện bịa 100 %! Hà Nội mình làm gì có cướp.

vutd on lúc 20:58 20 tháng 12, 2009 nói...

@Nguyễn Xuân Diện: Nếu không tin tại sao không kiểm tra thử xem thật hay bịa nhỉ. Để kiểm tra xem Hà nội có trộm hay không, hãy để lại địa chỉ ở đây. Để kiểm tra Hà nội có cướp hay không hãy viết thư gửi VMC xin tên một số tuyến đường "nóng". :)

Nguyễn Xuân Diện on lúc 21:10 20 tháng 12, 2009 nói...

Hà Nội được cả thế giới bình chọn là thành phố hòa bình, an ninh - trật tự; là thành phố xanh - sạch - đẹp. Hà Nội được cả thế giới ngưỡng mộ! Lại sắp kỷ niệm 1000 năm tuổi. Làm gì có thể có cướp như vậy?

VMC on lúc 21:30 20 tháng 12, 2009 nói...

Diện tiên sinh nói đúng rồi. Thành phố hòa bình làm sao mà có cướp được!

LU on lúc 21:38 20 tháng 12, 2009 nói...

@ anh Diện : lần trước về Hanoi Lu vác balô có chứa cái laptop đi lang thang ở hồ Hoàn Kiếm tìm gỏi chén, thì có một thèng ku nó xáng lại phía sau lưng Lu mở khóa ba lô định thó cục charge máy tính. Lu nghe sau lưng nhột nhột quay lại hú lên một phát --> nó chạy té khói ---> Lu tha cho nó ko thèm hú nữa!

Unknown on lúc 22:42 20 tháng 12, 2009 nói...

Cái tranh minh họa đẹp.

Nguyễn Xuân Diện on lúc 19:04 21 tháng 12, 2009 nói...

Lu@ Ấy chết, nó đùa thôi mà!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết