27/12/09

ẤN TƯỢNG BAIKAL



Hồ Baikal nằm ở Siberia (Nga) là hồ nước ngọt lớn nhất và sâu nhất thế giới. Nếu cả thế giới cạn kiệt nước, thì hồ Baikal đủ nước cho nhân loại dùng trong 1/4 thế kỷ. Hồ Baikal là thắng cảnh tuyệt diệu của nước Nga và thế giới. Đường sá tới hồ cực dở vì người Nga không muốn du khách tới đây. Mặc dù du lịch trên hồ Baikal có thể trở thành cỗ máy in tiền cho nước Nga, nhưng dường như người ta muốn Baikal mãi mãi hoang vu...

Những tấm ảnh chụp đầu tháng 7.2009 tại hồ Baikal.

Làng một mái nhà

Rừng taiga, thảo nguyên và sa mạc trên đảo Olkhon

Bến cá bỏ hoang

Quả thông


Cây phúc

Tĩnh lặng

Hoàng hôn

Mây

Đường mòn

Cỗ xe cũ



17 comments:

Pig on lúc 00:03 28 tháng 12, 2009 nói...

oài, mênh mông như biển :)>-

Nặc danh nói...

bộ ảnh mang lại cảm giác rất thanh bình

Nặc danh nói...

Thăm hồ Baikal sẽ là chuyến du lịch mơ ước của em. Thích bức ảnh Mây quá! Cảm ơn anh VMC!

LU on lúc 00:28 28 tháng 12, 2009 nói...

Anh chụp tấm hoàng hôn đẹp xuất sắc. Em cũng hay canh me chụp cảnh mây chiều. Tiếc là đang mùa đông nên ko lấy được cảnh sa mạc hoàng hôn. Hà Hà, em sẽ post lên khoe của bộ ảnh sa mạc của em :D

Titi on lúc 00:42 28 tháng 12, 2009 nói...

Bộ ảnh này có nhiều tấm đẹp quá. Anh thật sung sướng khi được chứng kiến ngần kia cảnh đẹp. Chẹp...Chỉ cần chú ý chút nữa về bố cục ảnh ( đừng lấy hình chia nửa tấm như bức Hoàng hôn, Đường mòn, Xe cũ mà để vị trí nhân vật lệch sang trái hoặc phải tùy theo hướng nhìn nhân vật) là ảnh sẽ rất chiên nghiệp đó anh :-)

Marcus Vu on lúc 03:01 28 tháng 12, 2009 nói...

đẹp quá anh.

Nặc danh nói...

Đẹp quá!

lvu

Mai nói...

Rời khỏi nước Nga mình tiếc mình chưa đến đc nơi này. Đến nơi này ấn tượng có lẽ phải nhiều hơn mấy dòng và vài tấm ảnh dù đẹp, anh Cường viết tiếp đi!

Lana on lúc 06:11 28 tháng 12, 2009 nói...

Trời ơi đẹp quá! mỗi hình đều giống như một bức tranh nghệ thuật. Cả bộ hình này đều có thể làm hình nền máy tính đẹp tuyệt VMC ạ. Du khách đến Baikan chắc ngất ngây với cảnh đẹp thế này.

Lana không nghĩ người ta muốn Baikan mãi hoang vu - có thể là chính quyền chưa quan tâm đến khai thác du lịch ở đây đấy thôi.

Lana xin bản quyền lấy hình về máy nha.

Nguyễn Xuân Diện on lúc 07:10 28 tháng 12, 2009 nói...

Bức Hoàng Hôn, hình như khi post bị lỗi bác ạ!
Ảnh của VMC hay của bác nào mà đẹp quá trời!

Nặc danh nói...

Ôi trời ơi,
Sao lại đẹp như này.

LU on lúc 08:37 28 tháng 12, 2009 nói...

Em typing nhầm, tấm em chấm nhất trong lọat ảnh là ---> MÂY not HOÀNG HÔN--> màu sắc quá ngầu, trên dử dội, dưới yên bình. Chộp được những khoảng khắc thiên nhiên giao nhau cảm giác ngược thế này là rất hay. Em chấm pic này nhất vì chỉ có nó là "biết nói" trong lọat hình này.

Nguyễn Xuân Diện on lúc 08:38 28 tháng 12, 2009 nói...

Bức Hoàng Hôn đã post thành công!

Nặc danh nói...

"Và tan loãng trong thiên nhiên"

Mouse on lúc 10:17 28 tháng 12, 2009 nói...

nhin an binh va thanh than lam anh....wa dep

Mai nói...

"Đường mòn" là Song hành và chỉ Song hành mà thôi :)

Vhlinh on lúc 17:06 28 tháng 12, 2009 nói...

Bỏ phiếu cho " Mây ", " Đường mòn " và " Cỗ xe cũ".

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết