22/12/09

ĐẲNG CẤP THỜI TRANG HÀ NỘI



Nhà thiết kế thời trang Hà Linh Thư vừa khai trương Nhà thời trang của mình tại 54 Xuân Diệu Hà Nội.

Cùng các nhà thiết kế Hà Trương và Laura Fontal Pando (Tây Ban Nha), tối thứ Bảy vừa qua (19.12), Hà Linh Thư đã giới thiệu bộ sưu tập "Một chút mặt trời trong nước lạnh", định hướng xu hướng thời trang xuân hè Hà Nội.

Dưới đây là ảnh một số bộ trang phục tiêu biểu.














free hit counters

18 comments:

Titi on lúc 18:14 22 tháng 12, 2009 nói...

Em thích mấy bộ màu đen :-)

doanh on lúc 19:08 22 tháng 12, 2009 nói...

bác lại pi-a cho gà nhà rồi :P, cô Linh Thư này cháu biết.

Vân Lam on lúc 20:37 22 tháng 12, 2009 nói...

Em thích hai bộ màu xanh. :X
Cơ mà còn cái ảnh của chủ nhân "Nhà thời trang" và chủ nhân bờ-nóc đâu anh nhỉ? :D Không treo lên phí quá! :P

VMC on lúc 20:41 22 tháng 12, 2009 nói...

A thích bộ màu đen có hoa hồng ở ngực và hông. Rất chi là sexy.

Titi on lúc 20:42 22 tháng 12, 2009 nói...

@Gấu: gà nhà thì không nên PR à? Giới thiệu người quen cho chị đê (hóng hớt thẻ giảm giá:-D )

Titi on lúc 21:06 22 tháng 12, 2009 nói...

Úi, bộ đó em xí ròi. Anh có mua tặng ai thì lựa bộ khác đê :-D

Lana on lúc 21:31 22 tháng 12, 2009 nói...

Đang lưỡng lự chọn coi nên sắm bộ nào thì gặp comment của VMC mừng như vớ được cọc, hihi,
phỏng vấn cái đê:

Lana biết ít nhất có 2 người hay mặc đồ đen: Bí và Titi. Giả sử có ai đó tặng Titi và Bí "Cái bộ màu đen có hoa hồng ở ngực và hông" thì Titi và Bí sẽ treo để ngắm hay đem mặc nó vào dịp nào?

Giả thiết VMC tặng ai đó bộ cánh đen hoa hồng, VMC thích họ mặc vào lúc nào?
:)

Lana on lúc 21:32 22 tháng 12, 2009 nói...

Hix, vừa trầy trật gởi được cái còm thì đã thấy Titi nhận bộ cánh đen. :)

Titi on lúc 22:18 22 tháng 12, 2009 nói...

@Lana: bộ sưu tập này tính ứng dụng rất cao. Mặc chứ sao lại treo, chị :-)

VMC on lúc 22:36 22 tháng 12, 2009 nói...

Haha, may quá, Titi xí phần, không có thì không biết phân bổ cho ai. Lana muốn biết Titi mặc khi nào thì hỏi thẳng Titi nhá.

Titi on lúc 09:53 23 tháng 12, 2009 nói...

Hé hé...em cứ sở hữu cái đã, mặc khi nào thì nhờ anh Cường tư vấn sau ạ :-D

LU on lúc 03:15 25 tháng 12, 2009 nói...

Thấy nhà thời trang của chị Thư có spa, em thì khoái nhất là tới spa massage cho khoái khoái. Chắc là "em Lu" tới thì chị Thư sẽ giãm giá anh héng, dù sao cũng là người quen mà. Nếu được giá ưu đãi, em sẽ quảng cáo mí Việt kiều khác tới :D

VMC on lúc 09:21 25 tháng 12, 2009 nói...

LU: OK, khi nào zìa thì báo. Chắc là được thôi.

Nặc danh nói...

cu mo di mo lai, roi cung lai ve "mo" thoi, co nang nay trinh thuong va hong hach lam. mau ma thi chi di xao nau lai thoi

Nặc danh nói...

bo anh cua anh C rat dep, em rat thich doc Blog cua anh rat nhan van va sau sac. (Nhung ma HLT thi anh dung PR nua nhe, vi neu theo loi cua anh moi nguoi gap se that vong ve co ay lam day (mot con nguoi rat kem trong giao tiep va cu xu hoac don gian cu nhin cach ngoi nhan xet- cach ngoi thoi, o noi den cach nhan xet- thi cung da thay dang cap cua co ay thap hon nhung nguoi ngoi cung BGK Cau Vong ntn roi!)

VMC on lúc 19:56 28 tháng 12, 2009 nói...

Hai bạn (hay một bạn nặc danh) chỉ trích người khác mà không để lộ danh tính, thì thật là...

NQHwng on lúc 21:27 28 tháng 12, 2009 nói...

Mấy bộ này (màu đen, dài trên gối) mà để mua tặng "bồ" để mặc khi có mình đi café, bar...cùng thì tuyệt(!)

Nặc danh nói...

@ ẩn danh: Cám ơn bạn đã đưa ra nhận xét nhưng không phải nhận xét nào tôi cũng đồng ý với bạn. Tuy nhiên người ta nói, bạn tốt là người nói cho mình biết điều mình có thể không biết. Tôi sẽ sửa mình cho tốt hơn vì không ai là hoàn hảo cả. Tât cả chúng ta đều trên con đường hoàn thiện mình cả thôi. Thân ái - Hà Linh Thư

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết