23/12/09

ẢNH CƯỚI ĐỘC



Hết rồi cái thời ảnh cưới cô dâu chú rể lồng vào ly rượu hay lá trầu quả cau trông rất quê mùa. Ảnh cưới bây giờ phải nghĩ ra đủ kiểu càng độc càng tốt.

Biển khơi, núi cao, rừng sâu, đồng bằng, sông suối, vách đá dựng đứng, cầu khỉ, cầu mây, đường mòn, ruộng khô hạn... tất tần tật đều có thể trở thành bối cảnh để chụp ảnh cưới.

Cô dâu chú rể có thể biến thành giai làng - thôn nữ, tầng lớp trung lưu thời Pháp thuộc, quý tộc kiểu nouveau rich, hay đồng bào dân tộc thiểu số. Tóm lại là bất cứ ai mà trí tưởng tượng phong phú của họ có thể nghĩ ra.

Anh kéo đàn violon, hay đánh đàn guitar; em thì thẹn thùng cắp nón... Hay chàng nàng cùng nhẩy cẫng lên như các nghệ sĩ ballet. Hay lại có cảnh nàng bước từ biển lên ướt sũng, chàng đỡ lấy nàng như vừa ngăn chặn thành công một ý định tự vẫn.

Rất nhiều những nụ hôn ngất ngây và có cả những tấm hình mà hai nhân vật chính rất thiếu vải...

Những tấm hình cưới không chỉ ngự trị trong các cuốn album (mà sau này năm thì mười họa đôi vợ chồng mới giở ra xem), chúng còn được trình chiếu lên màn ảnh to trong tiệc cưới để quan khách vừa ăn vừa thưởng thức cuộc tình lãng mạn của cô dâu chú rể

Tất cả đều là bình thường. Không có gì phải bàn cãi, không có gì phải chê trách!

Nhưng ảnh cưới như tấm ảnh trong bài này thì thật không ổn. Tôi lượm được nó trên Face book. Không rõ nó có phải là ảnh cưới không, nhưng nếu đúng là ảnh cưới thì chỉ có thể nói lên hai tiếng "dị hợm"!

Chẳng lẽ có thể đem bệnh nhân làm bối cảnh cho nụ hôn hạnh phúc của anh chị?


16 comments:

marcus nói...

cái mốt dị hợm này y như bên Trung Quốc.

Titi on lúc 17:30 23 tháng 12, 2009 nói...

Bình thường, chỉ nhìn qua thì đúng là ảnh cưới dị hợm :-(
Nhưng nếu chú rể là một bệnh nhân thì sao anh?
Và nếu một trong 2 người là y tá bác sĩ, từng chữa cho nhiều người bệnh thì lại là ý tưởng nhân văn chứ ?
Là em cứ nghĩ xa xăm, lành lành như thế, để khỏi phải tức giận vì những kẻ quá ngu :-(

Quana on lúc 22:16 23 tháng 12, 2009 nói...

Ôi anh chưa rõ xuất xứ, hoàn cảnh của tấm hình này mà sao anh nặng lời quá ạ.

VMC on lúc 22:42 23 tháng 12, 2009 nói...

@Titi: A vừa hỏi mấy người bạn làm bên ngành y, không một ai nói ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc riêng tư bên bệnh nhân của mình là bình thường cả.
@Quana: Tôi đã "rào" rồi mà bạn, nếu đó là bức ảnh cưới thì nó mới "dị hợm".

Vhlinh on lúc 23:28 23 tháng 12, 2009 nói...

Chắc đây là một cảnh hát xướng phục vụ bà con bệnh nhân.
Cách giải thích này có vẻ có lợi cho đôi bạn trong ảnh.
Bà con chấp nhận đi.

VMC on lúc 23:37 23 tháng 12, 2009 nói...

@Vhlinh: Ừ hay là một cảnh từ video ca nhạc nhỉ?

Unknown on lúc 00:48 24 tháng 12, 2009 nói...

Trông kịch! Cũng như dễ chụp một ảnh bị sắp đặt, nhưng vấn đề là lại giữ một cái ảnh như thế mà dùng thay vì dứt khoát bỏ.

Nguyễn Xuân Diện on lúc 06:17 24 tháng 12, 2009 nói...

Với những gì tác giả bài viết cung cấp về bức ảnh, chưa đủ để chúng ta bàn luận, bình phẩm. Đề nghị bác VMC cung cấp thêm dữ liệu.

Nặc danh nói...

cung cấp nguyên gốc đây ạ

http://lite.facebook.com/p/Mr-Lee/132128216908/photos/Wall-Photos/192038586908/

Lan Lan on lúc 10:01 24 tháng 12, 2009 nói...

Merry Xmas!

nguoilavuaden on lúc 10:18 24 tháng 12, 2009 nói...

Cá nhân em thì thấy thế này:
- Bài viết thiếu dữ kiện nên hạn chế kết luận, phán xét, suy diễn ra thành áp đặt quan điểm. Đáng lẽ anh phải cho cái link gốc lên từ đầu, dễ thuyết phục hơn.
- Nhìn bức ảnh tưởng hai nhân vật chính bị chơi đểu, ghép cảnh ngoài ý muốn (theo kiểu Vàng Anh).
- Xem link trên facebook không thấy ai cho rằng bức ảnh này phản cảm, còn khen là độc đáo. Cá nhân em không hoan nghênh nhưng chấp nhận thực tế này, các giá trị của các thế hệ không giống nhau.
- Tác giả dù có "rào" nhưng đọc vẫn thấy người viết đang "nóng trong người" vì thuốc lá rượu bia nhiều. Bloger khủng ai lại thế:))
- Rất muốn nghe ý kiến của các bạn đang sống ở nước ngoài, các bạn hay đi làm từ thiện, các bạn trẻ, các bạn sắp đi chụp ảnh cưới.
Trân trọng.

today20 on lúc 11:12 24 tháng 12, 2009 nói...

Nếu có là ảnh cưới thì các bệnh nhân có cơ hội xem đóng phim miễn phí :p

Các bệnh nhân (nhìn các gương mặt trong ảnh) chả thấy dị hợm hay tỏ ý phẫn nộ gì :p người xem ảnh lại cứ thấy dị hợm là thế nào :p

Bí Ngô NZ on lúc 12:28 24 tháng 12, 2009 nói...

Đôi tình nhân lại còn đứng trên cao để những ng bệnh ngẩng đầu lên nhìn nữa chứ. Em thấy cho dù những ng chụp ảnh có thể ko cố ý nhưng cách sắp xếp bố cục như vậy ko khỏi khiến ng xem thấy phản cảm.

Bí Ngô NZ on lúc 12:36 24 tháng 12, 2009 nói...

Titi: Như vậy sao không để cô dâu chú rể đứng ngang vị trí với các bệnh nhân mà lại cho họ đứng cao hơn hẳn? Trong phân tích văn bản hình ảnh thì bố cục là 1 yếu tố quan trọng để hiểu ý nghĩa của văn bản. Cách bố cục như trên có hàm ý về khoảng cách quyền lực giữa các nhân vật (những người đứng dưới phải ngước lên nhìn là những người có quyền lực thấp hơn, những kẻ đứng trên cao là những ng có quyền lực cao hơn). Bố cục như vậy có tính chất kỳ thị người bệnh. Tớ ko rõ những ng chụp ảnh có biết điều này ko, nhưng dù họ vô tình hay chủ ý thì bức ảnh cũng gây phản cảm ít nhất là cho tớ.

LU on lúc 03:18 25 tháng 12, 2009 nói...

Pics này cũng ko có gì kỳ lắm, chỉ hơi thắc mắc tại sao khán giả bệnh nhân xem cặp trai gái đang hôn toàn là đàn ông?

Nặc danh nói...

=)) nhầm rồi . họ đang nhìn vào cái cờ chứ k nhìn đôi bạn trẻ

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết