1/1/11

THẾ GIỚI ĐÓN CHÀO 2011


Pháo hoa chào mừng năm mới 2011 được bắn trên nền cầu vịnh Sydney và Nhà hát con sò. Australia là một trong những nước đón năm mới đầu tiên trên thế giới. Ước tính 1,5 triệu người tập trung ở khu vực cảng Sydney chào đón năm mới.
Ảnh: Tim Wimborne

Thành viên Hiệp hội Thương mại Sao Paulo thả bóng bay mang màu sắc cờ của Brazil để đánh dấu ngày cuối cùng trong năm 2010.
Ảnh: Andre Penner

Đàn ông Scotland mặc trang phục Viking đón chào năm mới tại Edinburgh. Hàng nghìn người tham gia lễ hội thắp đuốc và đốt chiếc tàu biển dài kiểu Viking.
Ảnh: Jeff J Mitchell

Manny Tangco, chủ vườn thú Malabon ở phía bắc thủ đô Manila của Philippines, cho trẻ em xem chú hổ mới sinh và một con thỏ, tượng trưng cho năm hổ đi năm thỏ đến. Ở nhiều nước Châu Á, năm Mão là thỏ, chứ không phải mèo.
Ảnh: NOEL CELIS

Một thanh niên Ấn Độ tỉa râu thành hình con số 2011 tại thành phố Ahmedabad.
Ảnh: Amit Dave

Cô gái ôm giỏ trái cây để các pháp sư làm phép chúc may mắn trong lễ hội năm mới tại Lima, Peru.
Ảnh: Mariana Bazo

Dội nước cũng là phong tục đón năm mới của người Uruguay. Hai người đàn ông lái xe bị dội nước từ trên cao tại khu phố cổ ở thủ đô Montevideo.
Ảnh: MIGUEL ROJO

Bé gái háo hức chờ đón năm mới tại Quảng trường Thời đại ở Hồng Kông.
Ảnh: Tyrone Siu.

Pháo hoa năm mới ở Singapore...
Ảnh: Wong Maye E

và Kuala Lumpur, Malaysia.
Ảnh: KAMARUL AKHIR

Một nghệ sĩ Đài Loan đánh trống đón chào năm 2011.
Ảnh: Chiang Ying Ying

Một phụ nữ trình diễn vũ điệu truyền thống tại làng Narlai, bang Rajahstan, Ấn Độ
Ảnh: Kevin Frayer

Gia đình ông Phạm - người Mỹ gốc Việt chụp hình kỷ niệm nhân dịp năm mới trên bối cảnh các tòa nhà chọc trời ở Los Angeles, bang California.
Ảnh: ROBYN BECK

Pháo hoa tại tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Khalifa ở Dubai.
Ảnh: Ahmed Jadallah

Người dân Manila, Philippines, dùng pháo nhang vẽ số 2011 trong đêm giao thừa.
Ảnh: ROMEO GACAD

Người Pakistan ăn mừng năm mới ở Karachi.
Ảnh: RIZWAN TABASSUM

Pháo hoa trên Quảng trường Đỏ, Mátxcơva.
Ảnh: Mikhail Voskresensky

Một bé gái theo đạo Thiên chúa tại lễ đón năm mới ở nhà thờ Saint Serkis
ở trung tâm Tehran, Iran.

Ảnh: Morteza Nikoubazl

Trượt tuyết giao thừa ở núi Angel Fire ở bang New Mexico, Mỹ.
Ảnh: Eric Gay

Trẻ em Haiti quên đi những khó khăn do trận động đất một năm trước gây ra
để đón năm mới trên đường phố Port-au-Prince.

Ảnh: Ramon Espinosa

Pháo hoa tại tòa thị chính Toronto, Canada.
Ảnh: Chris Young

Chris Abaire (trái) hôn Kirsten Razz sau khi nói lời cầu hôn đúng vào thời khắc giao thừa trên Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ.
Ảnh: Jessica Rinaldi



6 comments:

nguoilavuaden on lúc 20:07 1 tháng 1, 2011 nói...

Chúc mừng năm mới anh VMC và những người bạn blogspot!
Những điều tốt đẹp sẽ ở bên mọi người!

Titi on lúc 21:00 1 tháng 1, 2011 nói...

Chòi, chòi, cái ảnh cuối hay ghê :-D
Năm tới, với em chắc sẽ có rất nhiều thay đổi. Hồi hộp đón chờ :-)
Và em nghĩ, anh VMC cũng sẽ có một năm thành công rực rỡ hơn nữa phía trước :-)

LU on lúc 21:10 1 tháng 1, 2011 nói...

Đêm qua ở nhà hàng Alexander em count down có quay video một đoạn cặp nhân tình trẻ kiss nhau như tấm chót trong bài í. Cô gái và chàng trai đều Châu Á, cả hai trông rất xinh. Em thấy họ tỉnh tò đầu năm tự nhiên thế nên em cũng quay film luôn, cho vào bài ên-trì mới :))

Thuy Dam Minh on lúc 21:42 1 tháng 1, 2011 nói...

Giá mà mình cũng ăn Tết Dương lịch nhỉ? Chắc là sẽ vui hơn với cả thế giới như thế này!

Cao Thành Long on lúc 16:19 2 tháng 1, 2011 nói...

Chúc VMC một năm mới thành đạt và hạnh phúc. Hôm qua đến nay chậm trễ bởi...vợ đi chơi. Ở nhà chỉ còn 3 cha con. Mới thấy "quá oải" khi phải lo cho tụi nhóc "từ ăn đến chơi" trong dịp đầu năm mới. Mong bác "mau khổ" như tớ nhé! Để còn gửi điện hoa chúc mừng nữa chứ.

Nặc danh nói...

Picture cuối ấn tượng nhe. Năm nay, VMC đón giao thừa có ấn tượng thế k?
chúc năm mới bình an,nồng nàn & hạnh phúc..

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết