9/11/10

CƠN THỊNH NỘ CỦA NÚI LỬA MERAPI


153 người đã tử nạn trong cơn cuồng nộ của núi lửa Merapi trên đảo Java (Indonesia) kể từ khi nó hoạt động trở lại hôm 26.10.2010. Đây là lần phun trào dữ dội nhất của Merapi kể từ những năm 1870. Khoảng 320 nghìn người đã sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm trong bán kính 20 km kể từ chân núi lửa. Người dân e ngại sẽ hoạt động trở lại trong vài ngày tới.

Các tình nguyện viên cứu những người bị bỏng ra khỏi làng Argomulyo tối 5.11.

Chớp lòe sáng trong lúc núi Merapi phun lửa.
Ảnh chụp từ làng Ketep ở Magelang hôm 6.11.


Dân làng dự đám tang tập thể những người thiệt mạng vì núi lửa ở Sleman, Yogyakarta.

Tro bụi núi lửa bao phủ làng Muntilan, Trung Java

Trong căn bếp của một nhà dân ở làng Cangkringan , Trung Java.

Núi Merapi phụ nham thạch đêm 2.11.

Tro bụi núi lửa rơi như tuyết ở Yogyakarta hôm 30.10.

Cách tránh tro bụi núi lửa của một phụ nữ ở Yogyakarta.

Người dân Klaten sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Người Indonesia tỏ ra khá bình tĩnh khi đi sơ tán.

Lính Indonesia cưỡng bức sơ tán một cụ bà ở Umbulharjo, Sleman.

Bé gái khóc trong trại tạm ở Bawukan

Cánh đồng ngô ở Muntilan (Trung Java) bị chìm ngập trong tro bụi.

Một tên hôi của trong ngôi làng bỏ không ở Sleman
bị dân làng bắt giữ đưa về đồn cảnh sát.




7 comments:

Thuy Dam Minh on lúc 16:03 9 tháng 11, 2010 nói...

Không thể tưởng tượng được. Hậu quả của thiên tai thật là không gì có thể so sánh được!

LU on lúc 16:17 9 tháng 11, 2010 nói...

Thiên tai đúng là mỗi nước bị khác nhau, nhưng nhìn chung thì thấy sợ thật. Bên em có vài lần động đất nhẹ mà đã thấy bà con hoảng lên rồi. Ngày càng thấy nhiều thiên tai, có lẽ trái đất đã quá già rồi.

LU on lúc 16:22 9 tháng 11, 2010 nói...

Em vẫn nể nhất những người cứu nạn. Lúc em bị kẹt bão dời chuyến bay ở Hội An năm trước, trên đường ra sân bay em thấy bão gần đến thế mà có nhiều thanh niên mặc áo mưa phong phanh đang cố gắng di chuyễn những bao cát đắp bờ.

Titi on lúc 18:35 9 tháng 11, 2010 nói...

Mô Phật :-(

Mấy hôm nay em dựng phóng sự về bão lũ và không dám đưa những hình ảnh quá tang thương :-(

Nặc danh nói...

Cũng chính nơi đây bốn năm về trước đã xảy ra một trận động đất lớn, giết chết nhiều người, làm sập nhiều nhà cửa và hư hại đường xá... Người dân Jogja nói riêng và Indonesia nói chung phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng họ vẫn rất vui vẻ, lạc quan và tự hào về quê hương mình. Em thích người Indonesia là vì vậy. Nếu như đạo Hồi không phổ biến (nghiêng về hướng tiêu cực) như vậy ở Indonesia, đất nước này đã phát triển mạnh mẽ hơn nhiều.

Nặc danh nói...

Em không nghĩ là trái đất "quá già". Trái đất luôn luôn vận động bên trong nó, chính vì thế mà chúng ta mới tồn tại, mới có sự sống.

bui cong tu nói...

trai dat co 2 vanh dai nui lua /vanh thai binh duong vong quanh bien thai binh duong bao gom ca nhat ban , indonesia ,va cac nuoc chau my /vanh dai dia trung hai tu dia trung hai toi hymalaya ,nhu dong dat nam truoc o trung quoc thuoc vanh dai nay /nuoc ta o ven ria vanh thai binh duong ,hang trieu nam truoc nui lua da hoat dong manh o nuoc ta ,tao nen cac day nui riolit va bazan /

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết