5/8/10

12 ƯU VIỆT SO VỚI THỜI BAO CẤP



1. Thời bao cấp không ai có điện thoại di động, giờ hầu như ai cũng có, thậm chí có người có đến vài ba chiếc.

2. Thời bao cấp người ta nghe nhạc từ những chiếc máy quay đĩa, radico cassette, máy AKAI băng cối, giờ chúng ta nghe CD, DVD và MP3.


3. Thời bao cấp không tải được phim từ mạng, bây giờ cứ có Internet là tải được phim.


4. Thời bao cấp thậm chí đến lãnh đạo cũng không được xem Avatar bằng công nghệ 3D, giờ cứ chỗ nào có multiplex là xem được Avatar 3D.


5. Thời bao cấp không có truyền hình vệ tinh, giờ có truyền hình vệ tinh.


6. Thời bao cấp chắc máy vi tính (to như cái tủ) chỉ có ở Viện khoa học, nay máy vi tính có khắp mọi nơi.


7. Thời bao cấp mỗi người chỉ có 4 mét vải một năm, nay có cô may chỉ may một cái váy đã dùng hết 4 mét vải.


8. Thời bao cấp chẳng ai có ô tô mà đi. Các bác lãnh đạo được đi Volga, Lada. Nay khối người có xe hơi, nhưng Volga, Lada chỉ những tay chơi xe mới có.


9. Thời bao cấp lương kỹ sư bèo bọt: thập niên 1970 thì vài chúc đồng, sang thập niên 1980 tăng lên vài trăm đồng, nay kỹ sư mới ra trường lương tháng 2 triệu đồng.


10. Thời bao cấp người ta không có quyền lựa chọn, vì chỉ có đúng một loại nước mắm mậu dịch. Nay vào siêu thị thấy hàng trăm loại nước mắm khác nhau: loại nào cũng thơm ngon tới giọt cuối cùng.


11. Thời bao cấp chỉ có phở vỉa hè, nay có thêm phở 24, phở Vuông, phở Cali...


12. Thời bao cấp toàn phải nghe tường thuật bóng đá qua radio, nay thì xem truyền hình trực tiếp thả cửa từ La Liga, Premier League, Serie A cho đến Euro, Copa America, World Cup...


Ảnh: Căn hộ thời bao cấp trong Bảo tàng Dân tộc học.

(Chế tác từ "12 ưu việt so với thời Liên Xô)

Entries liên quan:
THÈM BÁNH NƯỚNG MẬU DỊCH
LỘN CỔ TẦNG 2
TỪ NGỮ THỜI BAO CẤP
TRUNG THU THỜI BAO CẤP

25 comments:

L2C on lúc 23:32 5 tháng 8, 2010 nói...

Sao toàn thấy so sánh về đồ vật, tiện nghi và công nghệ... không thấy so sánh con người trước và sau bao cấp, bác VMC ơi?

Mẹ cháu mới nghĩ ra mỗi một cái là giờ các cháu nhỏ không đi rình đôi như trước nữa, vì xem trên phim ảnh đã mắt rồi.

Pig on lúc 23:37 5 tháng 8, 2010 nói...

8. Thời bao cấp chẳng ai có ô tô mà đi. Các bác lãnh đạo được đi Volga, Lada. Nay khối người có xe hơi, nhưng Volga, Lada chỉ những tay chơi xe mới có


-> cái này là bước tụt lùi mà a :))

MờMờ on lúc 23:55 5 tháng 8, 2010 nói...

Thời bao cấp phải yêu người thật, nay có thể yêu người ảo.:))

Titi on lúc 00:54 6 tháng 8, 2010 nói...

@Mờ mờ: ôi, người thật ế thế sao? :-P

MờMờ on lúc 01:17 6 tháng 8, 2010 nói...

2T: người thật nhưng cái bụng không có thật, người thật nhưng cái dạ không có tốt :)) Yêu người ảo cho nó lành :))

MờMờ on lúc 01:20 6 tháng 8, 2010 nói...

Nói đến yêu thời bao cấp thì buồn cười lắm nhỉ: đâu dám nắm tay nhau, đâu dám bạo dạn như hệ 9x bây giờ.

Nước chè quê on lúc 02:41 6 tháng 8, 2010 nói...

"7. Thời bao cấp mỗi người chỉ có 4 mét vải một năm, nay có cô may chỉ may một cái váy đã dùng hết 4 mét vải", và có cô may 4 cái váy chỉ hết 1 mét vải!

Lana on lúc 07:36 6 tháng 8, 2010 nói...

VMC ơi cái entry này chủ yếu so sánh 'tiện nghi'. Kỹ hơn tí nữa thì có ti tỉ cái để so sánh.
Ví như cái này: Thời bao cấp có những dãy tập thể nhiều hộ gia đình dùng chung 1 cái toalet. Ôi giời chỉ quanh chuyện cái toalet thời bao cấp thì vô thiên lủng chuyện cười ra nước mắt :))

Lana on lúc 07:42 6 tháng 8, 2010 nói...

À, còn cái đặc trưng nổi bật của thời bao cấp là chuyện mua lương thực bằng tem phiếu, mua xe đạp theo phân phối nữa chứ.

Ông chồng hớn hở khoe với vợ: Đợt này anh được suất mua đôi vành xe đạp đấy (thế là mình lắp được gần đủ chiếc xe rồi, cố lên em ơi, chỉ cần thêm bộ xích líp nữa là mình có xe đi).

Đỗ on lúc 08:36 6 tháng 8, 2010 nói...

Các bạn cho tám một xí. Tôi thấy chưa được chuẩn lắm khi nói là ưu việt so với thời bao cấp(chỉ đúng với số 7,8,10). Còn các số khác là do sự tiến bộ về khoa học ở thập niên cuối thế kỷ trước (khi đó VN đã kêu là thời mở cửa rồi) mà cả thế giới đều được hưởng (Trừ Cu Ba, Bắc Triều tiên không thích hưởng). Số 9 thì do lạm phát, đồng tiền mất giá mà tăng lương thôi. Thời bao cấp 3 hào/xuất cơm, lương 60đ mua được 200 xuất. Bây giờ 10ngàn/xuất bình dân lương 2 triệu cũng chỉ mua được 200 xuất, xem xem. Tám vui nhé

Mecghi on lúc 09:44 6 tháng 8, 2010 nói...

Thời bao cấp nhàn nhã thì lại không có blog, bây giờ ai cũng bận rộn những lại có blog để bận rộn thêm.

Thời xưa chỉ tốn tiền tem và điện thoại, ngày nay chỉ tốn tiền net và các dịch vụ mạng

LU on lúc 10:48 6 tháng 8, 2010 nói...

"9. Thời bao cấp lương kỹ sư bèo bọt: thập niên 1970 thì vài chúc đồng, sang thập niên 1980 tăng lên vài trăm đồng, nay kỹ sư mới ra trường lương tháng 2 triệu đồng."

Sướng thật! một tháng thu về 2 millions, tính ra một năm là 24 millions. Đóng thuế thả giàn thì cũng vẫn còn lại 20 millions cho thu nhập một năm --> con số này em mơ ước từng đêm ;))

Nguyễn Bảo Linh on lúc 11:05 6 tháng 8, 2010 nói...

Đố các bạn biết VMC đang ngồi đâu trong tấm hình dưới đây :D

http://www.tienphong.vn/Van-Hoa/508961/Dang%C2%A0thi-so-khao-Nguoi-dep-tai-nang.html

Tran Hoa Lan nói...

Vui thật,
A còn một ưu điểm nữa chứ: Thời bao cấp ăn rau và hoa qua không phải lo lắng.

Dân Liên xô cũ (Người Kiev)cho rằng ăn hoa qủa bây giờ không đảm bảo như trước tất cả vì mở cửa đấy. Hii

Thuy Dam Minh on lúc 16:17 6 tháng 8, 2010 nói...

Hay quá, hay quá! Nhưng nhiều lắm, đâu chỉ có 12 cái này. Ví dụ, ngày trước, phim tươi mát mà xem là khó lắm. Chạy vạy đủ nơi, xem vụng xem trộm. Thì thì thào thào. Giờ thì cái phim được gọi là tươi mát, phải xem vụng trộm đó, chẳng ai thèm xem nữa. Người ta xem phim nặng đô hơn nhiều.

LU on lúc 19:44 6 tháng 8, 2010 nói...

anh Thụy : ko đánh mà tự khai nhé! ;))

Nặc danh nói...

@LU
thông thường thì không uýnh mới dám khai, còn ép buộc là...giấu nhẹm :D

NTD on lúc 23:32 6 tháng 8, 2010 nói...

@NBL: ngồi ở chỗ mà...tìm mãi ko thấy

http://www.baomoi.com/Home/AmNhac/2sao.vietnamnet.vn/Danh-tinh-8-Giam-Khao-quyet-dinh-su-mang-Hoa-Hau-Viet-Nam-2010/4670369.epi

VMC on lúc 11:00 7 tháng 8, 2010 nói...

@L2C:
- So sánh con người khó lắm. L2C thử đi trước xem thế nào?
- Nhớ ngày xưa đi qua Công viên Bách Thảo, thể nào cũng bắt gặp những người áp sát vào hàng rào (xây bằng gạch thì phải) ghé mắt qua để rình các đôi bên trong. Bây giờ hàng rào sắt nhìn thoải mái, thì chẳng thấy ai rình nữa.

VMC on lúc 11:02 7 tháng 8, 2010 nói...

@Pika Rock:
- Đâu, tiến bộ đấy chứ!

@Mờmờ:
- Thời bao cấp cũng có thể yêu người ảo. Người ảo thời đó gọi là "người trong mộng".

@Nước chè quê:
Phát hiện của bạn hóm hỉnh ghê.

VMC on lúc 11:08 7 tháng 8, 2010 nói...

@Titi:
Người thật không ế, nhưng thích ở một mình.

@Lana:
- Chủ đề toilet thời bao cấp, HH Nguyễn Thu Thủy có một bài viết rất hay.
http://www.facebook.com/notes.php?id=573183255&start=10#!/note.php?note_id=294583732291

VMC on lúc 11:10 7 tháng 8, 2010 nói...

@Đỗ:
Cái này là nêu ý tưởng để tám cho vui ấy mà bác.

@Mecghi:
Tóm lại theo em là thời bao cấp có ít nhất 2 ưu việt so với thời hiện tại.

VMC on lúc 11:14 7 tháng 8, 2010 nói...

@LU:
LU mà có 2 triệu Mỹ kim thì chắc nghỉ việc luôn cho "phẻ" nhỉ?

@Nguyễn Bảo Linh:
Một câu hỏi lớn không lời đáp...

VMC on lúc 11:18 7 tháng 8, 2010 nói...

@Thụy:
Bác càng ngày càng hồn như như... ông tiên nhỉ?

@HPLT:
Bác T qua rồi cái tuổi sợ bóng sợ gió và sợ đủ mọi thứ.

@NTD:
Thôi, không cần tìm nữa đâu.

MờMờ on lúc 23:07 10 tháng 8, 2010 nói...

@NTD và các bạn: VMC ngồi đây cơ màaaaaa :)

http://lhsvn.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1637

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết