31/8/10

NGÀY BLOG



Chúng ta viết blog, đọc blog, nhưng có ai biết ngày blog (Blog Day) là ngày nào không?

Nghe hỏi thế, chắc chắn có bạn sẽ cười: "Vớ vẩn, làm gì có ngày đấy?"

Thế mà có đấy.

Blog Day chính là hôm nay 31.8.

Chẳng những thế mà ngày này còn được kỷ niệm rộng rãi trên thế giới, và năm nay là lần thứ 6 rồi.

Bởi vì Blog Day được kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 2005, cũng là năm mà phong trào blogging manh nha ở Việt Nam.

Blog Day là gì?

Là ngày mà những người viết blog (blogger) biết thêm những người bạn viết blog từ các nước khác, hoặc viết blog về những mối quan tâm khác nhau. Trong ngày này các blogger sẽ giới thiệu 5 blog tiêu biểu cho những người đến đọc blog của mình, để họ làm quen, khám phá những blog mà trước đây họ chưa biết tới.

Hãy liệt kê 5 blog mới khác biệt với blog của bạn về tư duy, sở thích, lối sống...; giới thiệu ngắn về 5 blog đó và đính kèm đường link.

Và đây là 5 blog giới thiệu với mọi người trong Blog Day 31.8 (những blog này chưa có trong danh sách giới thiệu blog hay của tôi):

- Blog Thich Hoc Toán. Tác giả là ai thì mọi người đều biết. Giới thiệu blog này dễ bị mọi người đánh giá là xu thời, nhưng quả thật, nó rất đáng đọc.
- Blog của 5 xu. Chả biết giới thiệu thế nào. Mọi người vào đọc thì biết.
- Mèo Điệu. Một cô nương ở Sài Gòn, thích phượt, mà phải là phượt xa. Vừa đi Tây Tạng về với loạt entries ảnh rất đẹp.
- Đông A. Một người có tư duy sắc bén và độc đáo.
- Nguyễn Xuân Diện. Tiến sĩ Hán Nôm. Thường xuyên có các entries hay về văn hóa dân tộc khá đặc sắc.


Blog Day 2010




16 comments:

LU on lúc 21:17 31 tháng 8, 2010 nói...

hè hè, nói là mần ngay, em giới thiệu mí anh 2 cái blog này có nghề nghiệp, đề tài viết khác blog VIP của anh này...chừng nào có thêm 3 cái nữa thì PR tiếp. Em phải tranh thủ chơi nổi một phát.

http://lusanjose.blogspot.com/

http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/profile.php?id=100000248929837

lvu on lúc 21:24 31 tháng 8, 2010 nói...

Chuc mung ba Vo Mo Co nhan ngay blog. Chuc bac viet khoe.

Ma ne, viet ngan thoi thi em con doc duoc het. Viet dai la em chi co nhay coc thoi.

SuchAFLife on lúc 21:27 31 tháng 8, 2010 nói...

hihi, em chi gioi thiệu được 1 blog là blog này :P

Titi on lúc 21:44 31 tháng 8, 2010 nói...

É, em giới thiệu blog của đại gia DMT, chưn dài Lana, chưn cực dài Gấu, Ceo H2O, đại gia S&S nhé. Hoàn toàn khác biệt với em - chưn cực ngắn ạ :-P

Titi on lúc 21:45 31 tháng 8, 2010 nói...

À, 6 blog trên đều có tên trên danh sách blog hay của anh chủ nhà đóa :-D

MờMờ on lúc 23:05 31 tháng 8, 2010 nói...

Lại phải ăn mừn thui, ngại từ chối ghê cơ :))

NTD on lúc 00:51 1 tháng 9, 2010 nói...

3/5 blogger ở trên có trong blogroll của em (:
em recommend thêm blog của bs. Hồ Hải (nhiều bài thú vị về triết học & giáo dục),
blog Trương Duy Nhất với các sự kiện nóng bỏng,
blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập
blog kinhtetaichinh của Giang Lê

& tất nhiên em thỉnh thoảng vẫn đọc các bài viết của blogger VMC ^^

Đỗ on lúc 06:32 1 tháng 9, 2010 nói...

Xin chúc mừng chủ nhân blog VMC và các bạn blogger. Riêng nhà blogspot chúng ta ngày càng xôm tụ.

Unknown on lúc 09:25 1 tháng 9, 2010 nói...

Em mới biết ngày này luôn. Xin chúng mừng bloggers chúng ta vậy :)

Nặc danh nói...

Chúc mừng ngày blog

NLVD nói...

Cám ơn anh đã giới thiệu ngày này nhé. Em hy vọng mai sửa được máy ở nhà để đánh dấu 5 blog ấn tượng mới được.

Nặc danh nói...

tui cũng có nè blog pac kwan tg bài thơ quê hương,Trang hạ, lưu diệu vân,nguyenvantuan.net,que choa,tầm vông,cho thêm một trang thơ dể các bạn thư giản dactai.com

Thuy Dam Minh on lúc 14:54 1 tháng 9, 2010 nói...

Hay thật, anh không hề biết là có ngày này. Chúc mừng tất cả các thành viên của nhà blogspot. Lý ra thì nên off một cái nhỉ?

Lana on lúc 21:10 1 tháng 9, 2010 nói...

Em cũng thật sự không biết ngày này.
Những Blog thân quen thì Sóng nhỏ bị thương Titi nhắc gần hết rồi. Còn lại Lana giữ danh sách cho mình (hihi).
Đồng ý với anh Thụy, lẽ ra biết sớm thì off cái nhỉ? :)

Nặc danh nói...

Cảm ơn Blog VMC ,nhờ đọc Blog anh VMC mà biết được Blog củng có ngày sinh nhật , còn biết thêm Blog Nguyễn Xuân Diên , KhảiCa mới qua đó côi thử mấy cái tựa bài thấy hấp dẫn ghê ,từ từ mình xin phép rồi đọc .mà nói thật Blog của anh thỉnh thoản nhẩy vào mấy cái bài củ lâu đọc củng hay và thấm nhuần sự việc của kía cạnh ghê ,nhất là những bài sau nầy không biết có ai có cảm giác như mình vậy không ,bài trước luôn luôn nghịch ý ( hay nghịch lý ) với bài sau .ví dụ nha : Tuổi thơ ơi thì phản biện với bài người gian bằng dỏm ,Nhất thế giới phản biện bài chụp ảnh Nu...hihi hi ,Blog VMC hình như càng ngày càng tinh minh ;-D ,trong chữ có xương .Cảm ơn chủ Blog và chúc VMC an khang .vui vẻ .

KhảiCa

Nguyễn Xuân Diện on lúc 14:58 5 tháng 9, 2010 nói...

Nguyễn Xuân Diện- Blog cảm ơn anh VMC đã xếp NXD-Blog vào nhóm 5 Blog mà anh thường ghé thăm!
(Mặc dù nó vẫn chưa được đưa vào mục Giới thiệu Blog Hay trên Blog này).

Nhờ sự giới thiệu của anh, mà có thêm một số bạn đọc ghé thăm Nguyễn Xuân Diện-Blog.

Xin cảm ơn Anh!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết