3/2/11

HỔ CON ĐẾN XÔNG NHÀ


Tệ xá của tôi trong ngày 1 tết Tân Mão được xông đất bởi một chú hổ con. Tên tạm của cháu ở nhà là cu Tũn. Ông nội không thích tên này lắm, nhưng do ông chưa đề xuất phương án nào hay hơn, nên cả nhà vẫn tạm gọi là cu Tũn.

Ngày kia (5.2), Tũn mới tròn hai tháng. Nhưng các bác, các cô các chú xem cháu nhìn đời có già dặn không?

Lì xì của cháu đâu?

Nhất định không chịu nhìn vào ống kính.

Rất thích được cô bế.

Được cởi mũ, khoe cái đầu ít tóc, nên hơi ngỡ ngàng.

Hóng chuyện bác.

Nhìn kỹ xem người bế mình là ai?

BONUS
Trong ngày đầy tháng.


Giấc ngủ đầu tiên ở nhà sau khi được đưa từ bệnh viện về.

Được bác bế lên xe về nhà.

Trong vòng tay bà ngoại tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (12.2010).




17 comments:

PhungPat on lúc 23:52 3 tháng 2, 2011 nói...

Mặt trời bé con này làm cho thời tiết đang lạnh thành ấm áp ha anh. Chúc anh 1 năm mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Mẹ Cua và Bống on lúc 00:18 4 tháng 2, 2011 nói...

Ôi, nhìn chú hổ con này đáng yêu quá. Chắc chắn sẽ "làm nên chuyện" đấy bác Cường ạ.

Chúc mừng năm mới anh và gia đình, năm nay đón thêm một thành viên mới.

LU on lúc 01:16 4 tháng 2, 2011 nói...

Năm tiểu hổ mà có tiểu hổ đến xông nhà thì tương lai nhà anh đầy...nhi đồng. Ku tiểu hổ trông bảnh quá! :)

Lana on lúc 08:07 4 tháng 2, 2011 nói...

Thoạt nhìn cái hình trên cùng thấy hơi giống bác Cường, trừ đôi mắt (một mí) :)
Tiểu hổ xông nhà. Năm Mới linh hoạt uyển chuyển thành công, lại có những phút nằm ườn sưởi nắng thu giãn nữa chứ. Tuyệt đấy anh Cường :)

Titi on lúc 09:45 4 tháng 2, 2011 nói...

Yêu quá! Bác C bế cháu rất khéo :-)

NgocLan on lúc 14:04 4 tháng 2, 2011 nói...

Cái ông áo hồng là ai vậy?

VMC on lúc 14:39 4 tháng 2, 2011 nói...

@Phung Tran:
Sang năm mới nhà em sẽ có mặt trời bé con chứ?

@MCVB:
Tử vi của cháu rất chi là "ác liệt", bác Giang ạ.

VMC on lúc 14:42 4 tháng 2, 2011 nói...

@LU:
Cảm ơn bác LU nhá.

@Lana:
Mắt cháu 2 mí đấy bác Lana ạ.

VMC on lúc 14:43 4 tháng 2, 2011 nói...

@Titi:
Bế khéo thật à? Có kinh nghiệm trong lĩnh vực này phết đấy.

@Ngọc Lan:
Không nhận ra ông chủ blog à?

Titi on lúc 14:50 4 tháng 2, 2011 nói...

Yes, anh mà làm bố chắc chắn khéo hơn nhiều bà mẹ đang ngơ ngác :-D

Unknown on lúc 15:48 4 tháng 2, 2011 nói...

Ối giời ơi ảnh anh C bế cháu yêu quá :)) :X

Lana on lúc 20:11 4 tháng 2, 2011 nói...

Anh Cường ơi ảnh anh bế bé đúng là nhìn có kinh nghiệm thật đấy :)
Mà cậu bé lại ngước lên nhìn nữa chứ, yêu cực, hình này đem đi dự thi thế nào cũng rinh giải ảnh đẹp :)
Ngày đầu năm em bé xông nhà là thích nhất đấy. Năm nay đầu óc sẽ vô tư cực kỳ nhé.

Thuy Dam Minh on lúc 21:49 4 tháng 2, 2011 nói...

Chú hổ con này quá hay! Trộm vía! Chúc mừng bác Cường nhé!

An Thảo on lúc 00:19 7 tháng 2, 2011 nói...

Bác của một con Hổ thì dĩ nhiên là rất hùng tráng rồi :D

Cao Thành Long on lúc 16:18 8 tháng 2, 2011 nói...

Híc...híc!!! Nhìn "hổ con" mà phát thèm. Bác VMC có cách nào chỉ bảo tôi để tôi ...."có thể"...làm ra được một chú hổ đáng yêu như thế không nhỉ? Híc....tủi thân quá.

Bí Ngô NZ on lúc 19:26 8 tháng 2, 2011 nói...

cháu anh Cường giống anh quá, mà cả nhà anh giống nhau nhỉ, toàn xinh giai đẹp gái cả hihi

Marcus Vu on lúc 05:08 9 tháng 2, 2011 nói...

yêu quá anh ạ. Nhìn anh cũng có dáng chăm trẻ đấy hehehe.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết