28/7/11

NHÀ ĐƠN CÔI


Có khi nào bạn muốn đến một nơi thật xa, đắm mình trong thiên nhiên cô liêu, rời xa khỏi thế giới văn minh xô bồ và hỗn độn?

Hãy chọn một trong những ngôi nhà dưới đây.


























Nguồn:
Одинокие дома вдалеке от цивилизации



15 comments:

LU on lúc 23:46 28 tháng 7, 2011 nói...

Wooo, đẹp quá! đúng ngay chóc goal về hưu non của em rùi nè. Nhà đơn côi, khu vực đơn côi, ko ai làm phiền tránh được ồn ào, em thuộc dạng anit đám đông. Mấy căn như thế này thì lên Napa đầy hết, nhưng giá thì nóng tay lém, cở triệu triệu hơn à.
Em thấy, ở phía bắc có Sapa (cùng vần với Napa) là có thể thực hiện được những căn nhà như thế ni mờ ko tốn tiền nhiều như bên Mỹ.

Lana on lúc 06:18 29 tháng 7, 2011 nói...

Không, đơn côi vắng vẻ quá, không có hàng xóm ai dám chắc không có lúc 'tối lửa tắt đèn'. Nếu có Lana chỉ chọn cái nhà có con đường chạy một khúc là tới ngã 5 (hình số 9 từ dưới lên ấy) - có mấy con đường dù sao cảm giác cũng đỡ đơn côi.

Vhlinh on lúc 08:10 29 tháng 7, 2011 nói...

Cho phép Bí chọn ngôi nhà đầu tiên,ngay dưới dòng chữ " hãy chọn một trong những ngôi nhà dưới đây". Để đề phòng nguy hiểm mà không có hàng xóm cứu giúp như ý của Lana nói, Bí xin VMC cấp thêm cho một trực thăng kèm phi công trẻ khỏe. He he.

PTN on lúc 08:56 29 tháng 7, 2011 nói...

Em chụp được cái ảnh nhà đơn côi ở Hà Giang đấy, mà ko biết làm thế nào dán nó vào cái còm này được, huhu

Thuy Dam Minh on lúc 09:47 29 tháng 7, 2011 nói...

Nhà như thế này thì chắc phải đại gia mới dám ở. Có máy bay riêng, cần là có thể bay đi uống cafe ở thành phố cách đó tầm trên 500 km. Mình ở thì buồn lắm!

Unknown on lúc 10:07 29 tháng 7, 2011 nói...

Nhìn giống căn nhà (chùa) trong Xuân hạ thu đông rồi lại xuân quá

Nặc danh nói...

Không, em chán cái cảnh đơn côi rồi anh a. Không chọn cái nào hết mặc dù nhìn chúng đẹp.

VMC on lúc 14:42 29 tháng 7, 2011 nói...

@LU:
Muốn ở một mình ở khu vực đó, thì nên thuê thêm một tiểu đội vệ sĩ nữa Lu ạ.

VMC on lúc 14:42 29 tháng 7, 2011 nói...

@Lana:
Có mấy con đường có nghĩa là còn có những ngôi nhà ở đâu đó xung quanh nữa đúng không?

VMC on lúc 14:44 29 tháng 7, 2011 nói...

@Vhlinh:
Trực thăng thì có ngay, còn phi công thì phải tuyển Bí ạ.

VMC on lúc 14:44 29 tháng 7, 2011 nói...

@PTN:
Post bên nhà em đi.

VMC on lúc 14:45 29 tháng 7, 2011 nói...

@Thuy Dam Minh:
Anh là đủ tiêu chuẩn có nhà đơn côi kiểu này đấy.

VMC on lúc 14:45 29 tháng 7, 2011 nói...

@Dứa:
Cái nhà trong phim đấy thật ấn tượng.

VMC on lúc 14:46 29 tháng 7, 2011 nói...

@O Xuân:
Tự xây cho hợp với ý mình nhỉ?

LU on lúc 17:05 29 tháng 7, 2011 nói...

Anh Cường : thông thường, anh vào mấy căn nhà đó thì ít khi vắng vẻ như vẻ ngoài nhe. Sen và tài xế ở đầy í chứ. Sen đi ra đi vào nhòm nhòm ngó ngó như bà chủ. Tài xế thì chỉ mỗi việc lau chùi oánh bóng xe cả ngày như đại gia, dân chơi xe chính hiệu.

Anh muốn gặp ông bà chủ thì sen sẽ chỉ cho ra cái chòi lá xa xa rùi phán --> ông bà chủ đang cuốc đất ngoài kia kìa ;))

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết