29/5/10

BLOG VMC’S TOP TEN



Cung cấp cho cả nhà vài con số thống kê của Google Analystics đối với blog này trong 5 tháng đầu năm 2010.

Entry mới được đọc nhiều nhất
- Âm thanh và cuống nộ
- Người thả thính
- Trò chuyện với chị dọn nhà về sự dã man
- Thư của cô giáo dạy trẻ tự kỷ
- 24 giờ thay đổi nhận thức
- Yêu và ngáp
- Bữa tiệc đời
- Chữa chứng mất ngủ
- Quá tay
- Đối thoại qua tin nhắn

Entry cũ được đọc nhiều nhất
- Nhạc Ý
- Chùa Bái Đính
- Cõng mẹ đi chơi
- Chuyện đời
- Việt Nam có cave lớn nhất thế giới
- Ba người đàn bà trong “Những nàng công chúa nổi tiếng”
- Về nhà
- Những huyền thoại về cái chết của Gagarin
- Đi ăn cá nóc
- Người yêu dấu ơi

Nguồn viếng thăm

- Từ blog bạn bè:51,84%
- Máy tìm kiếm: 30, 14%
- Vào thẳng: 18,02%

Blog - cửa ngõ có
nhiều người sang nhà VMC nhất
- Đàm Minh Thụy
- Đàm Hà Phú
- Vũ Lừng (Vu Pundit)
- Lana
- Người lạ vừa đến
- LU
- Like2Chat
- S&S
- NguyenNgocLan
- Titi

Những nước có nhiều người đọc nhất
(trừ VN)
- Mỹ
- Đức
- Nhật Bản
- Australia
- Đan Mạch
- Singapore
- Czech
- Pháp
- Nga
- Canada

Những thành phố có nhiều người đọc nhất (bên ngoài VN)
- Frederiksberg
- San Francisco
- Chapel Hill
- Singapore
- Sydney
- Prague
- Dusseldorf
- Frankfurt-am-Main
- Koga
- Moscow

Các từ khóa được dùng để tìm nhiều nhất
- Vmc
- Chàng trai trên xe buýt
- Mất ngủ
- Cây bạch dương
- Phương Laurel
- Alla Pugacheva
- Maksim Galkin
- Ai bảo sinh viên không sáng tạo?
- Chu Dung Cơ
- Chim kêu buổi sớm ngựa hý chiều tà

Thời gian đọc trung bình: 3 phút 32 giây

Số pageview trung bình: 1,71.

P/S: Lần đầu tiên, nhờ có thống kê này mà tôi biết đến cái tên Fridericksberg, một thành phố có 95 nghìn dân ở Đan Mạch. Chapel Hill là thành phố 54 nghìn dân ở Bắc Caroline (Mỹ), chỗ này có Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill. Chắc có nhiều bạn sinh viên và nghiên cứu sinh VN ở đây. Koga không biết có phải ở Nhật Bản không? Những ai ở ba địa danh này lên tiếng trong comment nhé.

Cảm ơn tất cả những ai đã và đang theo dõi blog này.


Tham khảo:
TOÀN CẦU HÓA



30 comments:

Thuy Dam Minh on lúc 23:54 29 tháng 5, 2010 nói...

Thong ke nay hay qua! Lam cache nao de biet duoc ha em?

VMC on lúc 23:59 29 tháng 5, 2010 nói...

@A Thụy:
Đăng ký sử dụng dịch vụ của Google Analystics anh ạ.

LU on lúc 00:02 30 tháng 5, 2010 nói...

ặc, Mr. Đàm mới mở blospot thôi, sinh sau đẻ muộn mà đã trở thành top ten của cửa ngõ rồi a!!!... ^O^

VMC on lúc 00:09 30 tháng 5, 2010 nói...

@LU:
Họ Đàm làm cái gì thành công cái đó.
ĐMT: mở công ty truyền thông hàng đầu VN
ĐHP: mở công ty thiết kế hàng đầu VN
Đàm Vĩnh Hưng: ca sĩ kiêm thợ cắt tóc hàng đầu VN.

LU on lúc 00:27 30 tháng 5, 2010 nói...

anh Cường : em thì ái mộ nghề nghiệp của hai Mr. Đàm ở trên hơn, còn Mr. Đàm ca sĩ chuyên cắt tóc thì em không khoái cho lắm, nghe yếu xìu xìu ;))

NgocLan on lúc 02:09 30 tháng 5, 2010 nói...

Hình như là có tên mình trong mấy cái top :)

Vân Lam nói...

Em cứ thắc mắc tại sao HCM và Hà Nội lại không có tên trong top những thành phố có nhiều người đọc nhỉ?!

Hậu Khảo cổ on lúc 05:48 30 tháng 5, 2010 nói...

Đổi qua họ Đàm đê :)) Chúc mừng em nhé, đã mang lại niền vui và bổ ích cho nhiều người :)

Lana on lúc 07:00 30 tháng 5, 2010 nói...

VMC ui hình như những nước và thành phố có người đọc nhiều nhất có kèm 'ngoài Việt Nam' chứ nhỉ??
Chúc VMC Blog luôn nhiều entry hay, nhiều độc giả. Chúc chủ nhân nhiều tốt lành, sức khỏe, may mắn và thành công nha.

L2C on lúc 07:36 30 tháng 5, 2010 nói...

Thế mà em tưởng có mỗi dạng tập tọe viết blog như em mới để ý cái Google Analytics này.

Mấy cái thành phố lạ lạ đó nếu mà bounce rate là 100% thì chả chắc họ đã vào đây để mà trả lời anh.

Đỗ on lúc 08:17 30 tháng 5, 2010 nói...

Chúc mừng bạn.

VMC on lúc 08:28 30 tháng 5, 2010 nói...

@LU:
Trời, nghe nói bên hải ngoại chàng đắt show lắm mà. LU không đi xem à?

@NgocLan:
Đúng rồi, còn hình như gì nữa?

VMC on lúc 08:30 30 tháng 5, 2010 nói...

@Vân Lam:
Hà Nội và TPHCM thì quán quân luôn. Top ten trên là 10 thành phố nước ngoài. Để anh ghi chú thêm.

@Chị Hậu:
Haha, Đàm Huê Hậu nhá?

VMC on lúc 08:33 30 tháng 5, 2010 nói...

@Lana:
Đúng rồi, sẽ bổ sung ngay.

@L2C:
Tò mò là tính chung của mọi người.
Đã kiểm tra lại rồi, không phải 100%. Không phải là dạng một đến không trở lại.

@Đỗ:
Cám ơn anh.

L2C on lúc 09:20 30 tháng 5, 2010 nói...

Các ca sỹ và diễn viên hot vì tài năng và cả vì chưa vợ/chồng nữa. Không biết blogger nó có thể không nhỉ?

VMC on lúc 09:26 30 tháng 5, 2010 nói...

@L2C:
Blogging là lãnh vực mới, cần thêm thời gian để kiểm chứng em ạ.

LU on lúc 12:08 30 tháng 5, 2010 nói...

Anh Cường : ới anh ơi, em đã có đi xem show của anh í một lần rồi. Lần đó Mr Đàm về nhà hát nhớn ở SJ biểu diễn có cả Quang Dũng, và nhiều ca sĩ VN từ bên nhà sang.
Vẫn độc quyền một màu trắng tinh như còn trinh, cái thời anh í đắt show đã qua rồi, mà chỉ có mấy mệ sồn sồn là khoái anh í thôi. Còn em thì ko thích mí anh ẹo ẹo như thế đâu, ít nhất cũng phải hồn nhiên thánh thiện như Mr. Đàm DMT, hoặc hùng dũng giang hồ nửa buổi mần việc, nửa buổi mần thơ như Mr. Đàm DHP ;))

Titi on lúc 15:28 30 tháng 5, 2010 nói...

Ơ, cái phân tích này tỉ mỉ nhỉ. Chỉ cách em với anh ới :-)

VMC on lúc 18:23 30 tháng 5, 2010 nói...

@A Thụy, Titi:
Hai người xem hướng dẫn cài đặt Google Analystics ở đây nhé:
1. http://forums.2it.in/threads/33901-C%C3%A1ch-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-v%C3%A0-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-Google-Analytics-%C4%91%E1%BB%83-th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-truy-c%E1%BA%ADp-v%C3%A0o-Website

2. http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=vi&answer=66983

Nặc danh nói...

Anh ơi sao mấy người ở thành phố xa lơ xa lắc ấy không vào đây trả lời nhỉ. Em không giỏi tiếng Anh nên tự nhiên không tin lắm vào cái thống kê này. Nếu ở thành phố đấy có nhiều người đọc đến thế thì ắt họ phải lên tiếng ở đây rồi, em biết là có những người chỉ muốn đọc thôi không muốn còm nhưng ở những 3 thành phố cơ mà, mọi người ở đó ơi lên tiếng cái.
Mà lần trước nhìn thấy tên trong thống kê em giật thột bụng bảo dạ thôi chết mình tiêu tốn thời gian vào blog này nhiều quá lại còn để lại dấu vết nên từ hồi đó em hầu như vào thẳng thôi. Mà nhà em thì ít người đọc, thế mà vẫn vào khung. Nên em nghi ngờ anh ạ.
Em hơi dài dòng lộn xộn nhưng em nghĩ thế đấy.
(D)

Nặc danh nói...

Còm mới của bạn Thanhson cho thấy là Google nó đúng òi, em nghĩ sai cho nó. Và hóa ra em cũng có một cơ số fan theo dõi, thật là tự hào quá đi! he he.

SuchAFLife on lúc 12:00 31 tháng 5, 2010 nói...

hihi, hay anh nhỉ, anh cũng siêng năng dã man.:P em cũng tìm ra blog anh từ google hồi năm ngoái, vmc, hehe

Cao Thành Long on lúc 09:29 1 tháng 6, 2010 nói...

Buồn 5 phút vì hễ vào cơ quan...sau check mail là vào blog của VMC. Vậy mà trong bảng thống kê chả thấy có từ nào dính dáng đến Sóc Trăng cả. Hic...

VMC on lúc 09:43 1 tháng 6, 2010 nói...

@ND-D:
Anh cũng nghĩ là cái Google nó đúng. "Đồ Tây có bao giờ sai" - hehehe.

@Mèo điệu:
Biết ơn Gúgờn, nhờ nó mà anh được đoàn tụ với em.

@CTL:
Bác Long ơi, khi thống kê thành phố, Gúgờn có một mục là "not set" ở vị trí thứ 4 sau Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng. Chắc là Sóc Trăng của bác vào đây rồi.
Thông tin thêm với các bạn ở VN các vị trí tiếp theo trong danh sách nội là:
6. Đà Nẵng
7. Quảng Ngãi
8. Vũng Tầu
9. Nha Trang.

Nặc danh nói...

thinh thoang khi em vao mot so blog thi co hien len dia danh cua em la Koga thi phai, mac du em khong phai o Koga, nhung co le do nhung thong so tu may tinh thi xac dinh ra nhu the. Em chac chan la 1 fan doc blog cua anh Cuong tu rat lau roi.Em doc va biet on anh Cuong voi nhung entry rat hay nhung rat thinh thoang em moi de lai comment.
Chuc anh Cuong luon khoe. Mot lan nua rat cam on anh ve nhung entry nhe nhang, dung di va nhan van.

Nặc danh nói...

a chinh xac hon thi em thuong thay dia danh cua em khi hien len o cac blog la Koshigaya anh a. Day la mot thi tran nho o NB, nhung thuc te thi em lai k phai sinh song o do.
Chac co le la mot nguoi khac chu k phai em.

Nặc danh nói...

Koga la mot thi tran cua tinh Ibaraki cua NB anh Cuong a, tinh nay co bien , co nui...la noi co nhieu dia diem du lich noi tieng...

VMC on lúc 23:30 1 tháng 6, 2010 nói...

@ND Koshigaya:
Cám ơn em nhiều, mong rằng em còn tiếp tục quay lại blog này. Chúc em mọi điều tốt lành.

NTD on lúc 00:58 2 tháng 6, 2010 nói...

kể ra anh thêm đường dẫn vào tên các bài viết kia thì tuyệt ;)

Nặc danh nói...

Ồ, VMC cho một chút không khí "thi đua" vào để nhử fans đây mà!
Thế mà mình cứ nghĩ blog của VMC chỉ quanh đi quẩn lại những Lu, Titi, ĐHP, ĐMP, Vân Lam gì gì đó đọc. Kể ra các bạn ấy cứ đọc nhưng cố gắng kiềm chế, đừng cứ thấy entry nào thò ra là nhúng tay vào còm trong khi ý kiến chẳng có gì mới hay đặc sắc. Nói thật, cái gì nhiều quá cũng nhàm!
Xin lỗi fans của bác VMC nha. Bác VMC có thể xoá cái còm này nếu bác ngại làm tổn thương fans của bác.
Nghệ Nghệ

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết