20/5/10

ĐỐI THOẠI QUA TIN NHẮN



1.
- Ai bảo chú là anh chuyển sang cơ quan khác?
- Ê, định nhắn tin cho ai mà nhắn nhầm sang máy tôi thế?
- À, thằng ku nhân viên tôi vừa nhắn tin hỏi có phải anh sắp chuyển không?
- Thế à? Nhân sự nóng, nhiều tin đồn lắm...
- Hic, họ dương đông kích tây. Tôi đã chọn đây làm điểm đỗ cuối cùng, nếu đi thì tôi ở lại cơ quan cũ làm sếp, việc gì phải đi đâu nữa?

2.
- Em chưa đi thăm chị N được anh ạ. Lý do là sau chuyến đi nước ngoài vừa rồi về thì em biết mình có bầu, nên nghỉ phép liền tù tì và hạn chế đi lại. Mọi người đi thăm chị ấy về đều bị sốc và bảo em nên chờ qua 3 tháng đầu hãy đi.
- Thôi, em đi thăm sau cũng được. Chúc mừng em có tin vui nhé. Đúng là sang đất Phật, được Phật thương.
- Cảm ơn anh. Bắt chước cô đào Ý của anh.
- Bắt chước cô nào?
- Monica Bellucci ấy. Cô ấy có bầu đứa thứ hai ở tuổi 46. Ghê chưa?
- Ồ, vụ này anh không biết.
- Cô ấy còn khoe bụng bầu trên tạp chí, vì ở tuổi đó mà tự nhiên có con là hiếm lắm.
- Đúng là trời thương nhỉ?
- Vâng. Nhưng em mới 41 thôi. Nên chưa phải là của hiếm như cô Bellucci của anh.

3.
- Anh ơi, có người bố nào nói như thế này khi được hỏi về sự trợ giúp nuôi con không? "Em nhận nuôi con mà! Anh nghèo, không nuôi được con, em nghĩ cách để cho chúng nó sống. Anh không biết gì nữa". Em thấy đau cho con mình quá.
- Em làm một cái giấy đi. Ghi rõ là anh ta từ chối đóng góp tài chính, đổi lại anh ta không được phép đòi nuôi con.
- Em giữ lại hết mọi tin nhắn anh ta xúc phạm, chửi bới em và từ chối nuôi con. Đó là bằng chứng khi ra tòa. Nhưng em vẫn cảm thấy đau lắm.
- Hiển nhiên là đau rồi. Nhưng không thể ngồi đó ôm nỗi đau được đâu. Em phải mạnh mẽ, cứng rắn lên để vượt qua. Em mạnh mẽ thì các con em mới được hạnh phúc.
- Thật ra từ lâu rồi em vẫn luôn xác định sẽ tự thân nuôi dạu con. Nhưng khi người ta buông ra những lời như thế em vẫn cảm thấy buồn tủi. Một chút thôi, anh ạ. Em đủ mạnh mẽ mà. Kêu với anh một chút để em nhẹ lòng.
- Ừ, anh hiểu. Đừng liên lạc với anh ta nữa.



18 comments:

Vân Lam on lúc 00:54 21 tháng 5, 2010 nói...

Cô 46 tuổi có bầu lên tạp chí sao nhìn mơn mởn như mới 26! Thích, anh nhỉ? :D

L2C on lúc 05:44 21 tháng 5, 2010 nói...

Hic, bài này hết mô phạm rồi, mát mẻ ghê.

LU on lúc 08:15 21 tháng 5, 2010 nói...

he he, pic đẹp vật vã ;))

Bên xứ tây có nhiều phụ nữ đã 4 bó nhưng nhìn như gái chưa qua 3 bó đó mẹ Lam ơi. Đấy là chưa kể đến việc khi phụ nữ bước qua tuổi 50, đây là mốc cho thời kỳ kinh hoàng của phụ nữ, thời tắt kinh...các bác sĩ sẽ cho uống thuốc gì đó (???) mà các bà có thể kéo dài thêm thời kỳ kinh nguyệt đến 5 năm nữa. Đương nhiên, phụ nữ mà khi ko còn ngày tháng thì da sẽ nhăn nheo lại, tất cả đều mất hết sức tươi. Thuốc giúp cho phụ nữ nhìn tươi tắn trở lại, và có thể có con nếu muốn. Lu nghe quảng cáo thế đấy!

Việc trên 40 mới có con là thường ở nước ngoài rồi. Bà Manager Human resource trong công ti Lu, qua 40 mới có con lần đầu mà lại sinh đôi chứ ko thèm sinh 1 đâu à. Bà ấy sinh xong nhìn vẫn tươi mơn mỡn, vào công ti khoe 2 đứa con trai bụ ơi là bẫm.

Thuy Dam Minh on lúc 08:40 21 tháng 5, 2010 nói...

Hì, đúng là LLu, like2chat và Lu là phụ nữ có khác, toàn com veef bầu bì con cái, trong khi bài này của VMC là tin nhắn cơ mà.

Đúng là thời di động, tin nhắn dùng để bày tỏ tình cảm, để đe dọa khủng bố, để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, để làm bằng chứng... Anh nhớ vài câu thơ trong bài Tình yêu thời Di động như sau:

"Muốn gặp nhau cũng rất dễ dàng
Bấm vài nút là như ngồi bên cạnh
Cần gì phải tìm nơi trống vắng
Chỗ đông người cũng gọi được cho nhau

Muốn dối lòng cũng có khó gì đâu
Ở nơi này nói nơi nào chẳng được
Người thứ 3 đang lù lù phía trước
Vẫn nói một mình buồn lắm ai ơi"

Unknown on lúc 08:58 21 tháng 5, 2010 nói...

Cái vụ tin đồn thì có vẻ quanh năm suốt tháng, không người này thì cũng người kia anh nhỉ :))

Unknown on lúc 10:01 21 tháng 5, 2010 nói...

mát mẻ quá

Nặc danh nói...

@anh VMC
Cái tấm hình, cái mẩu đối thoại thứ 2 :-))

Благодарю тебя!

Titi on lúc 12:21 21 tháng 5, 2010 nói...

Mẩu thứ nhất: sống trong tin đồn rất hay :-D

Em khoái mẩu đối thoại thứ 2. Em ngưỡng mộ phụ nữ dám sinh con ở tuổi đó lắm.

Mẩu thứ 3: phụ nữ đã chia tay muốn chồng có trách nhiệm với con thì hãy đối xử với anh ta như thượng khách. Ke ke ke...

NgocLan on lúc 12:49 21 tháng 5, 2010 nói...

Để em kể anh nghe chuyện tin nhắn nè:
Đang làm việc, bỗng điện thoại em đổ dồn dập. Một bạn nam từ đầu dây bên kia nói như mếu, "L có nhận được tin nhắn của mình thì xóa liền nghe. Đừng có đọc nghe. Trời ơi, mình nhắn lộn."
Có vụ nhắn lộn là sao? ok, sẽ xóa nhưng chắc là phải đọc rồi bởi chữ tự động hiện lên mà.
Tin nhắn, "I really miss you. I really want to love you..."
oh my goss, where my heart :))

NgocLan on lúc 12:54 21 tháng 5, 2010 nói...

oh my ghost (hehehe, bắt chước mấy đứa nhóc ở nhà nói chơi riết quen :)

VMC on lúc 16:51 21 tháng 5, 2010 nói...

@VL:
Monica Bellucci là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế giới mà lại!

@L2C:
Đổi gu một tí, kẻo mọi người chán.

VMC on lúc 16:53 21 tháng 5, 2010 nói...

@LU:
Ài ài, LU bàn hơi sâu về các vấn đề của chị em, bọn anh không rành vụ này.

@A Thụy:
Anh cẩn thận khi nhắn tin nhé.

VMC on lúc 16:54 21 tháng 5, 2010 nói...

@Dứa:
You are right. Có kinh nghiệm có khác!

@Đàm Hà Phú:
Xua bớt không khí buồn buồn trong những bài thơ bên nhà Phú mấy hôm nay.

VMC on lúc 16:55 21 tháng 5, 2010 nói...

@HPLT:
Cảm ơn em đã cảm ơn anh.

@Titi:
- Câu "Sống trong tin đồn" của Titi cũng rất hay.
- Titi nên có thêm baby nữa nhỉ?
- Nếu thượng khách lại chửi bới, dọa dẫm thì sao?

VMC on lúc 16:57 21 tháng 5, 2010 nói...

@NgọcLan:
Nhận được cái tin nhắn nhầm như thế cũng vui nhỉ? Chắc chắn là tâm trạng được cải thiện đôi chút.
Oh my God giờ thành Oh my Ghost hả?

Titi on lúc 20:14 21 tháng 5, 2010 nói...

Có chứ, em thích trẻ con nên kiểu gì cũng sẽ sản xuất thêm :-D

Thượng khách càng củ chuối mình càng phải lịch sự, càng phải nói tốt về thượng khách. Thượng khách sẽ phải thay đổi vì ...không thể từ chối một hình tượng đẹp như thế trong mắt con mình và mắt nhiều người quan trọng khác :-D

NgocLan on lúc 21:27 21 tháng 5, 2010 nói...

yeah, oh my ghost :))

Mẹ Cua và Bống on lúc 17:53 22 tháng 5, 2010 nói...

@Titi: Đúng là chị iu, lúc nào cũng nhìn người khác tốt ..y như mình. Chị thân yêu ơi, không phải mình đối xử với người ta như thế nào thì mình sẽ nhận lại được như thế đâu chị ạ.
Bởi nếu thế, thì làm gì có chuyện một thằng giết người yêu dã man đến thế, chị nhể? :)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết