3/5/10

BỮA TIỆC ĐỜI



Trưa nay, nhóm blogger Hà Nội có cuộc gặp với Phạm Thúy Nga - một cô gái đất Cảng. Cô mang theo tập thơ vừa xuất bản của mình và tặng cho mỗi người một cuốn.

Tập thơ có nhan đề khá lạ: "Sân người".

Thế giới như một cái sân đông người, nhưng cô không tìm được trong đó người mà mình cần.

Cũng giống như tên một bài thơ trong tập này: "Đích thực". Bến đỗ mà cô đã định dừng chân hóa ra không phải là bến "đích thực".

Giới thiệu cùng mọi người bài "Bữa tiệc đời":

Em tha phương đất lạ
Con chữ dan díu làm bạn
Biết người thương như hạt cát
Dã tràng nhuốm bữa tiệc đau.

Người về đâu
Em phong lưu đời cát
Thổi ưu tư ào ạt
Vỗ về...

Người lỡ dại vì yêu
Em lỡ dại tha phương mà chìm xuân thì trong cái khát
Vạt áo ngấm giọt sương trong đáy mắt
Biết người tha phương nơi nao?

Lả lơi xâu chuỗi con chữ
Đón ngày rồi đón cả đêm
Thương nàng thơ lầm lụi khóc
Đổ chiều...

Bữa tiệc đời xuống dòng kết
Hạt cát còn góc cạnh với rêu
Em cạn yêu không đủ
Góc cạnh cả bữa tiệc đời.

Đọc thơ của Nga, mặc dù còn có "những hình ảnh từ ngữ mòn, cấu tứ xô lệch" như nhận xét của chính tác giả, nhưng ta bắt gặp ở đó khát khao của một người phụ nữ đang nỗ lực vượt qua những khó khăn bủa vây tứ phía.

Hy vọng số phận sẽ sớm chấm dứt thử thách Nga và mang lại hạnh phúc cho ba mẹ con cô.


free hit counters

15 comments:

Titi on lúc 17:36 3 tháng 5, 2010 nói...

Chúc mừng Nga! Bạn ấy chưa cần làm thơ mà cuộc đời đã đẹp như thơ ròi . Những con chữ chỉ là những tiếng thở nhịp nhàng giữa bộn bề lo toan :-)

Nặc danh nói...

Tôi không thấy "ngữ mòn và xô lệch". Ai mà thấy được vết rêu ở góc cạnh hạt cát cơ chứ, mà mường tượng ra tình yêu ở góc cạnh bữa tiệc đời. Thật tinh tế và sâu! :)

Lana on lúc 20:59 3 tháng 5, 2010 nói...

Anh ạ, nhìn thấy tựa đề entry này và hình Nga ở Bloglist bên nhà, em chạy ngay sang...
Hy vọng ông Trời sẽ nhìn thấu và chìa tay nâng những số phận ông từng thử thách quá nhiều.
Nga hôm nay chắc vui. Chúc Nga nhiều sức khỏe và nghị lực. Chúc thật nhiều may mắn cho 3 mẹ con cô.

Huyen Nga on lúc 23:38 3 tháng 5, 2010 nói...

E cũng mong mọi chuyện thuận lợi sẽ đến với mẹ con chị ấy!

Thuy Dam Minh on lúc 14:28 4 tháng 5, 2010 nói...

Thật vui khi tập thơ của Nga, sau bao nhiêu vất vả, đã ra mắt. Càng vui hơn khi vào đúng dịp này, Nga có thêm nhiểu bạn tốt ở Hà Nội. Chúc Nga và 2 con gái thêm nhiều niềm vui và may mắn!

Lana: Công em giúp Nga thực là quý báu!

Vhlinh on lúc 14:39 4 tháng 5, 2010 nói...

Do bận quá nên không đến kịp, xin được ra mắt muộn với em Nga.
Lana để dành một cuốn cho chị nhé.
Chúc mẹ con Nga luôn may mắn bình an.

Lana on lúc 16:25 4 tháng 5, 2010 nói...

@TĐM: Anh ơi đừng nói vậy mà. Em có giúp được gì đâu ạ, chỉ có mỗi đang mon men bán thơ đa cấp :)
Bí ui 10 ngàn chênh lệch cho 'cò' nha :)

Nặc danh nói...

@anh VMC
Em cần mua 20 tập thơ của tác giả nhưng không biết mua bằng cách nào thì tiện cho chị ấy. Em có thể chuyển khoản tiền sách + phí vận chuyển và tác giả sẽ gửi 20 quyển vô SG theo địa chỉ em thông báo. Như vậy có tiện cho chị ấy không nhỉ ? Hoặc anh chuyển địa chỉ e-mail của em ( kimsilverspoon @gmail.com ) đến chị ấy hộ để em có thể trao đổi thêm. E. cám ơn anh trước.

Lana on lúc 22:15 4 tháng 5, 2010 nói...

Hì hì, phát hiện phát hiện. Tớ bây giờ ko thích gọi HPLT nữa mà gọi 'Chiếc Thìa Bạc' cơ (silver spoon = thìa bạc mà lị).
HPLT nghe cũng rất hay, nhưng tớ thích ngôi nhà mới của HPLT lúc nào cũng HP ập tràn về, không bay lang thang :)
(Lana xin lỗi chủ nhà tám chuyện riêng chút)

Phạm Thuý Nga nói...

Kính gửi chủ nhà và toàn thể quý vị khách quý!
Em ngồi lặng hàng giờ trước màn hình khi chị Lana báo tin. Em không thể nói gì vì tất cả đều nghẹn ứ...
Cho phép em được nói lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc.
Thynguyen81.vnweblogs.com

VMC on lúc 22:54 4 tháng 5, 2010 nói...

@Nga:
Em liên lạc trực tiếp với bạn Hạnh phúc lang thang nhé.

Phạm Thuý Nga nói...

Vâng! Em đã mail cho chị HPLT rồi ạ. Em cảm ơn anh và toàn thể các anh chị.Em bất ngờ và rất vui.

VMC on lúc 00:05 6 tháng 5, 2010 nói...

@Nga:
Em nên lập một cái blog nữa bên blogspot, hoặc chuyển hẳn sang bên này. Cộng đồng bên này đông đảo và vui lắm.

Phạm Thuý Nga nói...

Vâng anh ạ! Em cũng bận. Em ko biết lập blog thế nào. Em dốt vụ này lắm .Hôm 1.5 anh Hoadaquy,anh Catbien có lập cho em 1 blog. Em đang tập tành trong ngôi nhà đó. Ngôi nhà còn thiếu nhiều thứ. Nhân đây em xin mời các anh chị ghé qua bình loạn cùng em với ạ: thynguyen81.vnweblogs.com

Nặc danh nói...

Chào Thynguyen
Đông vui quá nhỉ?

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết