25/4/10

GIỌT NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG



Hai người đàn ông ngồi nhâm nhi cà phê vừa tán gẫu. Nhạc trong quán bỗng dìu dặt:

Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn

Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi

Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa

Em không đến đâu nếu anh lạnh giá

bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa,

rồi cũng có ngày lửa tàn

Em không thể theo bước chân lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng

Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười

Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc

Chỉ khi nào

Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc

Em sẽ đến để thấm ướt những gịot tâm hồn
trên đôi mắt của anh (*).


Người đàn ông trẻ, tầm ngoài 30, nghe đến đây thì khoát tay gọi chủ quán, giọng bực bội: "Tắt, tắt ngay. Thay nhạc khác!"


Người kia, tầm ngoại tứ tuần nhướng mày: "Sao lại tắt, hay đấy chứ, nghe hết xem thế nào!"


"Hay cái gì mà hay. Nhảm nhí!" - người đàn ông trẻ lầu bầu.


"Sao lại nhảm nhí?" - người đàn ông kia hỏi lại.

- Lạ thật, đến anh mà cũng không thấy gì sao? Những lời thương hại của đàn bà: Tôi không thèm đến với anh. Chỉ khi nào anh khóc tôi mới đến... Mà đàn ông thì có bao giờ khóc? Anh có bao giờ khóc không?

- Anh ấy à? Chú hỏi lạ. Khóc chứ! - người đàn ông xoa cằm cười nhẹ.


- Sao anh phải khóc? Khi nào, vì lẽ gì? - người đàn ông trẻ hỏi dồn dập.


- Vì những khi chợt thấy mình hoàn toàn bất lực, hoặc đau đớn vì một vết thương xưa cũ nào đó, cũng có khi khóc vì nhớ lại một kỷ niệm đẹp đã qua không bao giờ trở lại nữa..., - người đàn ông trung niên trầm ngâm.


- Anh có bao giờ khóc vì thất tình không?


- Anh nói rồi, khi đau đớn vì một vết thương nào đó. - Người đàn ông hơn tuổi thở dài.


- Anh nói là vì một vết thương xưa cũ nào đó. - Người đàn ông trẻ vặn lại.

- Chà chà, cậu bắt bẻ anh quá. Ý anh cũng muốn nói là vết thương vào thời điểm nào đó trong quá khứ cũng từng là vết thương mới... Còn cậu thì sao? Có thật cậu không bao giờ khóc? Hay cậu vừa mới khóc vì thất tình và không muốn cái bài hát mà cậu cho là quái gở kia làm tổn thương cậu một lần nữa.

- Em đầu hàng anh. Nhưng quả thật không ai nhìn thấy em khóc, không ai biết rằng em đã khóc. Cho nên bài hát kia vô lý. Làm sao "cô ta" biết được người đàn ông khóc để mà đến cơ chứ? - người đàn ông trẻ gay gắt.


- Tin anh đi, phụ nữ họ tinh lắm. Nếu cậu khóc thì người ta biết đấy. Vấn đề là nếu người ta yêu cậu, thì người ta sẽ biết cậu khóc...

- Thế ạ? Thế thì chắc chắn là không phải chuyện của em rồi. Bởi vì không có ai đến hết, anh ạ...

____

(*) Em sẽ đến. Nhạc: Lương Hải; Thơ: Nguyễn Lam Điền



53 comments:

Lana on lúc 23:44 25 tháng 4, 2010 nói...

Xếp một cục gạch cho thấm bớt nước mắt đàn ông đã rồi mới viết tới viết lui được, kẻo nhòe hết.
:)

Hậu Khảo cổ on lúc 23:55 25 tháng 4, 2010 nói...

Khi anh đang gay gắt vì đau đớn như thế người ta đến anh cũng chả biết, biết cũng ko dễ chấp nhận, chấp nhận nhưng ko dễ thừa nhận...

LU on lúc 23:58 25 tháng 4, 2010 nói...

Uhm, người đàn ông lớn tuổi nói đúng. Khi người ta thật sự yêu mình thì sẽ khắc biết lúc nào mình khóc vì buồn, và sẽ tìm đến để an ũi. Còn nếu khi mình khóc mõi cả miệng rồi, nhìn sang đông không thấy đông nhúc nhích, nhìn sang tây không thấy tây cục cựa, thì mình nên nín đi khóc hoài làm chi vì ...không phải chuyện của mình ;))

Lana : mạnh bạo quá! mạnh bạo quá! sao lại cho đờn ông cục gạch chấm nước mắt. Em, Lu, dịu dàng hơn nhiều. Cho em gởi một lố napkin để chậm nước mắt đờn ông nha. Đàn ông mà khóc thì...haizzz...nhìn muốn đứt ruột luôn à...

HwangNguyen on lúc 01:34 26 tháng 4, 2010 nói...

Đàn ông khóc thì làm sao nhỉ? Người chứ có phải đá đâu. Bài này của bác VMC khá hay!

Titi on lúc 02:47 26 tháng 4, 2010 nói...

Khóc được là tốt! Chả cứ đàn ông mà đàn bà cũng vậy. Khi khóc được là giải tỏa được một số năng lượng xấu, khóc xong nhẹ nhõm hẳn đấy anh ạ.

Đàn bà khóc, cần vỗ về :-)
Đàn ông khóc, sex hoặc kiss là hết khóc :-D

LU on lúc 05:47 26 tháng 4, 2010 nói...

Đàn ông không được khóc vì tình. Đàn ông chỉ được khóc khi : người thân của mình, đồng đội của mình bị mất mát, đây là trong trường hợp đau khổ. Và đàn ông có quyền khóc khi với tới hạnh phúc của sự thành công. Coi những buổi trao giải gương thành công ta thường hay thấy đàn ông khóc, đấy là những giọt nước mắt của hãnh diện và hạnh phúc.
Có một người đàn ông có thể khóc, đụng việc gì cũng khóc mà nên cơ nghiệp đó là Lưu Bị, nếu có thể khóc được như thế thì...các ông nên khóc. Nhưng tại sao lại tin đàn ông sẽ khóc vì tình? con nít còn không tin được chuyện này đấy, đàn ông họ không yếu bóng vía đến thế đâu ;))

Vhlinh on lúc 07:58 26 tháng 4, 2010 nói...

Hãy khóc, nếu không thể kìm được và cũng không nên kìm. Chỉ xin đàn ông đừng bao giờ khóc thành tiếng.
Một đôi mắt hoe đỏ như vừa trải qua nỗi buồn sâu thẳm nơi người đàn ông có thể là khở nguồn cho một tình yêu lâu dài và khó giải thích nơi một người đàn bà.

Có thể là sến, nhưng rất thật.

Chỉ xin đàn ông đừng bao giờ khóc thành tiếng, bởi đó là đặc quyền của trẻ con và phụ nữ.

Vhlinh on lúc 08:11 26 tháng 4, 2010 nói...

Sorry vì viết thiếu nét, "khởi nguồn cho một tình yêu lâu dài và khó giải thích..."

Lana on lúc 08:30 26 tháng 4, 2010 nói...

Tớ lại nghĩ khóc là quyền của tất cả mọi người. Đàn ông vốn đã rất nhiều sức ép (làm đàn ông phải thế này, phải thế này, thế kia.., mà những cái 'thế này, thế kia' ấy phụ thuộc không ít vào khách quan chứ không hoàn toàn vào chính họ). Vậy thì cho họ quyền được khóc khi đau khổ hoặc cảm thấy thất bại chứ.
Nước mắt phụ nữ dễ chảy hơn đàn ông, vì thế giọt nước mắt thật sự của đàn ông thường chát đắng làm quặn lòng người khác hơn nhiều.

@LU: LU yêu quý, hôm qua nhìn thấy entry mới của VMC lúc Lana buồn ngủ lắm rồi, nhưng vì cái đề tài nước mắt đàn ông này không thể không comment nên Lana nói 'đặt cục gạch' ý là xếp chỗ để đó ấy mà. Lana tính hay nói vui, nên xếp cục gạch cũng phải đùa thêm 1 câu (thấm nước mắt), chớ đàn ông đang khóc ai lỡ làm gì mạnh bạo, hihi :)

ANH on lúc 09:22 26 tháng 4, 2010 nói...

Đàn ông cũng chỉ là những đứa trẻ lớn tuổi thôi, đôi khi cũng phải cho thút thít một tí chứ nhỉ. Mấy ông không biết khóc thì chắc một là khô khan, hai là vũ phu quá

LanA11 nói...

VMC ơi,Lân cũng rất thích bài này, đi trên xe vẫn hay mở nghe. Bởi vì nó thể hiện sự trung thành trong tình yêu. Bởi đàn ông luôn coi mình là phái mạnh nên luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.Khi đàn ông đã phải để những giọt nước mắt rơi xuống tức là họ đang ở trong sự tột cùng của sự đau khổ. Và lúc đó người đàn ông sẽ thấy mình vô cùng yếu đuối,thiếu sức mạnh và lúc đó họ cũng rất cần một bờ vai để dựa chứ.Còn sự đau khổ ở đây đâu có nói là thất tình hay gì đâu. Nó có thể là bất cứ điều gì,và nó là điều gì cụ thể thì cũng còn tùy vào từng người. Người đàn ông ở trong bài hát này là người đàn ông với "tính cách đặc trưng của đàn ông", chứ cũng có nhiều đàn ông yếu đuối còn hơn cả đàn bà ấy chứ.

VMC on lúc 09:46 26 tháng 4, 2010 nói...

@Lana:
Gạch thường, gạch tuynen, hay gạch chịu lửa hả Lana?

@Haukhaoco:
Chị bắt thóp được anh chàng này rồi.

VMC on lúc 09:48 26 tháng 4, 2010 nói...

@LU:
Kiểu khóc mà LU mô tả gọi là "khóc ăn vạ"!

@Vhlinh:
Cẩn thận kẻo chỉ vì nhìn thấy một cặp mắt đàn ông đỏ hoe mà mất cả cuộc đời...

Titi on lúc 09:49 26 tháng 4, 2010 nói...

@Bí: ối giời, lúc khóc là lúc người ta yếu đuối nhất. Làm sao mà có thể điểu khiển mình thế nài, thế nọ được nữa, chị ui . Khi còn điều khiển được bản thân thì tốt nhất là ... không nên khóc. hè hè...

VMC on lúc 09:51 26 tháng 4, 2010 nói...

@Titi:
Hây zà, Titi kinh nghiệm ghê!

@Lana & ANH:
Trời ban cho các giác quan thì cũng phải sử dụng chứ, đúng không? Đàn ông cũng có quyền được khóc, nhưng ít thôi, và đừng bao giờ khóc trước mắt mọi người (trừ khi mất mát người thân).

VMC on lúc 09:52 26 tháng 4, 2010 nói...

@LanA11:
Mình nghe bài này thêm vài lần, lúc đầu cũng thấy được, nhưng về sau thì thấy chàng trai ngoài 30 kia nói cũng có lý.

Vhlinh on lúc 10:05 26 tháng 4, 2010 nói...

@ VMC:He he, chuyện yêu này không cẩn thận được và chắc là phụ nữ không thích cẩn thận trong trường hợp này.
Có nhớ bài hát Ne mogu i ne khochu của Pugachova không?

Vhlinh on lúc 10:10 26 tháng 4, 2010 nói...

Xem ra, trong một vài trường hợp,bản năng được bộc lộ vẫn rất cần thiết cho một cuộc sống tự do không gò ép và có thể yêu chính mình cũng như yêu mọi người. Mâu thuẫn với chính bản thân là điều rất đáng sợ. Bí nghĩ thế. Đàn ông không nhất thiết cần biết khóc nhưng có thể khóc mà không sợ đàn bà chê trách.

Titi on lúc 10:12 26 tháng 4, 2010 nói...

Đâu có! Em chưa bao giờ được hôn người đàn ông nào đang khóc. Nhưng theo em, liều thuốc tốt nhất cho đàn ông trong mọi trường hợp luôn là một người phụ nữ chân thành và tình yêu vô bờ của cô ấy :-D

doanh on lúc 10:52 26 tháng 4, 2010 nói...

oài, cái hình, nhìn chán ghê bác C ơi, kiếm cái khác mình họa đi ạ, cái này đập thù lù vào mắt ngược đọc quá,

Huhu. Ở trên blog không khóc thành tiếng thì không ai biết, Bí đại gia ơi. Em thấy các đại ka cũng hay mần thành tiếng lắm. Điển hình là bác Thụy béo, huhu tối ngày :-P

Huhu. Hôm nay em thử phát xem, coi điều chị Ti nói có linh nghiệm không? Hay chí ít thì cũng có bác Bụt hiện ra ngồi nhậu lai rai nói xấu phụ nữ tí!

SuchAFLife on lúc 10:52 26 tháng 4, 2010 nói...

Ui, thik^^
Em yêu Titi ;))

Ý em là thích enrty này. Hay. Thích comt của chị haukhaoco ^^

doanh on lúc 10:53 26 tháng 4, 2010 nói...

em mắc tật giống em Vân Lam, viết ngọng roài: minh, và người ạ.

SuchAFLife on lúc 10:54 26 tháng 4, 2010 nói...

những giọt tâm hồn... chẹp chẹp. Đàn ông khóc là quý lắm đấy, em nghĩ thế. :-)

VMC on lúc 10:59 26 tháng 4, 2010 nói...

@Mèo điệu:
Ai cũng hiểu "đàn ông khóc là quý lắm đấy" như em thì tốt biết mấy.

@Gấuxx:
Ảnh đẹp mừ, thay làm giề!
Bác Thụy thì mau nước mắt lắm, suốt ngày vào blog chị em khóc nấc lên thành tiếng. Hic!
Từ hồi bác Thụy phát minh ra cụm từ "viết ngọng", mọi người đâm ra thích nhỉ? Hay hơn hẳn cụm từ "viết sai".

Titi on lúc 11:15 26 tháng 4, 2010 nói...

@Gấu: đâu? nước mắt của em đâu? Nếu khóc hu hu nhưng mắt mũi ráo hoảnh thì đáng cho cái nhéo thật đau nhá :-P

@Mèo: chị hỉu tại sao đàn ông cứ theo em la liệt roài :-D

Lana on lúc 12:23 26 tháng 4, 2010 nói...

Ối ối tớ phải lên tiếng bênh anh Thụy của tớ ngay vì thấy Titi gọi 'anh Thụy béo', lại còn bảo hu hu tối ngày.
Thứ nhất là chưa béo, nhá (vụ đo vòng 2/ 100 kia anh Cường mà găng bảo đảm anh Cường thua đứt).
Thứ hai là 'huhu' đó là hu hu viết, chứ tớ chưa hân hạnh nhìn thấy giọt nước mắt anh Thụy bao giờ. Cứ cho là tớ chỉ là bạn Blog thì như thế cũng không phải hu hu tối ngày :)
hì hì Titi ơi.... :)

doanh on lúc 12:57 26 tháng 4, 2010 nói...

vừa huhu xong, giờ em hí hí, vì thấy Lana nhầm em nói qua Titi roài, keke. Oài, mải binh nhau quá, đọc ngọng hết cả thế này, chít chít :-D

VMC on lúc 13:04 26 tháng 4, 2010 nói...

@Lana:
Haha, Lana vội vã bênh anh Thụy béo, "đổ oan" cho Titi.

Thuy Dam Minh on lúc 14:10 26 tháng 4, 2010 nói...

Lana, VMC và Gaxx: Tinh thần là thế này: Nói phải chính xác. Mà muốn chính xác trước hết phải khẳng định là anh Thụy không béo đã nhé! Hic.

Lana: Em hay lắm! Nhưng bênh anh thế nào mà lại nhầm Gauxx sang Titi thế em! Nhưng thui, anh nghĩ rùi, Titi không nói ra thôi chứ kiểu gì chẳng nghĩ anh béo.

All: Anh chưa bao giờ khóc hết, duy chỉ có một lần: Mẹ anh mất! Vì thế, trước giờ, anh vẫn nghĩ, khóc là đặc quyền của phụ nữ và trẻ con. Và phụ nữ khóc là biểu hiện nhân văn nhất của cả thế giới này.

VMC: Nguyễn Lam Điền có phải là một tác giả nữ không em? Cô ấy là cô giáo, ở Hải Dương. Nếu đúng, có ấy có bài UỐNG RƯỢU VỚI CHỒNG hay lắm!

Titi on lúc 14:26 26 tháng 4, 2010 nói...

Ha ha... có vẻ chị Lana yêu quí anh Thụy quớ nên bênh chằm chặp, bênh nhanh quá nên hơi bé cái nhầm từ Gấu sang em ròi. Cơ mừ em rất thích khi tên mình luôn vang trong đầu một ai đó đáng yêu như chị. Hí hí...

@anh THụy: em nghĩ anh ...béo đẹp ạ. khà khà...

Titi on lúc 14:40 26 tháng 4, 2010 nói...

Bài UỐNG RƯỢU VỚI CHỒNG đúng là của nữ sĩ Lam Điền đó anh. Bài thơ đậm đà tình huynh đệ hơn là tình phu phụ :-D

Quanh năm khó nhọc bộn bề
Sớm đi sấp ngửa, tối về đăm chiêu
Ngược xuôi chạy trốn cái nghèo
Bao nhiêu hy vọng thả theo gió trời



Oái oăm là cái sự đời
Có trôi chảy cũng nửa vời đắng cay
Ngồi buồn rót rượu ra say
Chén này nhắm với nỗi này phải không?



Ừ thì đắng nuốt vào lòng
Cay phà vào gió mênh mông quanh mình
Mặc cho thiên hạ rập rình
Ta ngồi đây rót cho mình, cho nhau



Này là bể khổ nguồn đau
Này là đò chật sông sâu chập chờn
Nhấp môi chạm phải cơn nguồn
Gió ào ạt gió, mây lờn vờn mây



Thì mình cứ rót em say
Tựa vào hơi ấm mà bay một lần
Đất xa, trời tạt xuống gần
Chung chiêng cả mấy mươi lần thế gian...

Nặc danh nói...

:). I know.

Lana on lúc 17:19 26 tháng 4, 2010 nói...

Anh Thụy ơi VMC bắt bài đúng, em bênh vội quá nhầm lung tung Gauxx sang Titi.
Mà Titi cũng đúng, cả hai tên này đều có trong comment Gấu nó gọi anh béo (em ko cố tình nhắc lại đâu ạ :)). Titi đúng luôn nữa là cả hai cái tên này đều luôn vang trong cái đầu đáng yêu của Lana (hihi, tạm cho là chỉ lúc cái đầu nó đáng yêu).
:)

Unknown on lúc 17:40 26 tháng 4, 2010 nói...

@anh Thụy: nữ sĩ Lam Điền đúng là cô giáo ở Hải Dương, nếu em ko nhớ nhầm thì cô dạy văn ở trường Nguyễn Trãi Hải Dương,

LanA11 nói...

@VMC:sao lại có cái nhìn bi quan về phụ nữ thế. Người phụ nữ của anh chàng 30 chưa chạy đến khi cậu ấy khóc cũng có thể vì người yêu cậu ấy tin rằng sự đau khổ chưa đến mức đánh quỵ cậu ấy và cậu ấy sẽ vượt qua được thôi hoặc cô gái kia chưa thực sự yêu cậu ấy. Nếu khi đàn ông mới gặp khó khăn mà phụ nữ đã chạy ngay đến để an ủi thì có khi các cậu lại bảo rằng không tôn trọng cái tôi của đàn ông thì chết. Còn riêng VMC thì cậu cứ yên tâm đi, chẳng ai mong VMC phải rơi nước mắt cả, mà nếu có thật thì tớ chắc không phải 1 mà nhiều phụ nữ sẽ chạy ngay đến đấy.

doanh on lúc 19:05 26 tháng 4, 2010 nói...

nhé, ít nhất Titi, bác C và em đều đồng ý là anh Thụy béo, đẹp hay không tính sau. Riêng có Lana là nói không, mà vẫn lưu luyến vụ cầm thước dây để đo. Cả hai bên đều nói chính xác cả đấy bác Thụy ôi.

cái còm sau của chị Lana đáng yêu quá!

Titi on lúc 21:36 26 tháng 4, 2010 nói...

@Gấu: anh Thụy đâu có nặng bằng em, bé bự?

Cơ mừ, cho Gấu một cơ hội được các chị em xúm vào bênh này: thử nói xem em có bao giờ khóc ra nước mắt hong nào? Không chơi kể lể kinh nghiệm hồi con nít thơm mùi sữa nhá :-D

Nặc danh nói...

Em da thay nguoi dan ong em yeu khoc roi. Khoc dau don quan quai vi mot nguoi "dan ba" khac.Ma la mot nguoi chua bao gio xung dang.Va anh ta goi em den chi de thay anh ta khoc nhu the.Va anh Thuy noi dung, nuoc mat nguoi dan ong chi nen roi cho Cha,Me,Con cai ho, do la "nhung giot tam hon" co the cham den tim nguoi khac con ngoai ra nhung ly do khac de khoc ...cung chi la nhung giot nuoc mat thoi... nhu nuoc mat ca Sau ;)

Lana on lúc 21:59 26 tháng 4, 2010 nói...

@Gấu: Cái còm sau của Gấu đáng yêu quá :)

@Titi: Bài thơ hay quá Titi. Cảm ơn nhiều nhé.

Lana on lúc 22:04 26 tháng 4, 2010 nói...

Oài, vội bênh anh Thụy quên ko trả lời VMC trên kia:
- Gạch gì còn phụ thuộc nước mắt loại gì VMC a.
:)

Nặc danh nói...

Ah ma nguoi dan ong cua em dep nhu trong hinh vay do.Va khoc cung dep nhu vay:)Em thuc trang may dem doc blog cua anh nhung em khong viet blog, em xai do ten "Nac danh" vay.:)

Titi on lúc 09:18 27 tháng 4, 2010 nói...

@Nặc danh ngay trên: chàng trai của bạn đẹp như thế mà bạn để chàng khóc à? Tội của bạn to lắm nhé :-D

Nặc danh nói...

ah nhung ma khoc vi nguoi dan ba khac chi Titi oi.Anh ay khoc nhung ma em dau hon anh ay gap tram lan.

Titi on lúc 12:46 27 tháng 4, 2010 nói...

Đã để lọt anh ta ròi, lại còn đau vì người không yêu mình. Tội của bạn to gấp đôi :-(

VMC on lúc 15:56 27 tháng 4, 2010 nói...

@Titi:
Cách "buộc tội" của em thật độc đáo, không hiểu bạn "nặc danh" kia có cảm thấy áy náy không?

Vhlinh on lúc 15:58 27 tháng 4, 2010 nói...

Bạn nặc danh ui, lau nước mắt đi.

Nặc danh nói...

hihihih, khong ay nay gi het anh oi! anh co yeu mot nguoi nay va khoc mot nguoi khac khong?!Em da bao la nguoi dan ong cua em ma.Em dau co khoc dau ma lau nuoc mat.Oi uoc gi may anh chi thay duoc anh ay khoc, em chi muon cuoi that to thoi....Dau ma cuoi thi moi la chu Dau ma khoc thi thuong tinh. hihihih. chuc moi nguoi vui ve ah

bun vu vo nói...

chang bit nua!!!!!!! nhung toi da tung trai qua cam giac that toi te!!! nhung toi cung ... A 1hinh nhu toi cung da khoc! luc ma toi duong nhu chet! that la met! hom nay toi lai bun wa dii!!! nhung noi bun ay nho hon chuyen luc xua! the nen lam sao toi bun dc! toi da tung bun den chet! chac chang ai hiu dc neu chua tung trai wa! nhung tha dung trai wa thi tot hon! dung vay!!!!gio thi song nhu nhung j minh phai songh!!!
toi noi that nghiem tuc! bun wa!
hom nay co ay ko len mang! nhung cung ko sao! chuyen bun cua toi thi toi giai quyet vay!!
toi da khoc vi duong cong danh cua minh!!!!!
that su la rat dau kho khi nguoi dan ong lai co duong cong danh lun gap trac tro!!!
thoi! noi nhiu wa! ve di ngu thoi! ah! khi bun thi ban nen di ngu! hoac cuoi that nhiu! vi buon ngu va buon cuoi ma!111111

SuchAFLife on lúc 20:38 27 tháng 4, 2010 nói...

Hihi, kể cho Anh Cường và Titi nghe,

Ngày xưa, em đã từng thấy chàng người iu của em khóc, mà là khóc lén em, đêm tụi em chia tay, xa cách nghìn trùng, anh ấy tỏ vẻ bình thản, vậy mà tự nhiên trên mắt anh ấy rơi ra những giọt nước ! Anh ấy vội vàng quay đi. Trời ơi, lúc đó lòng em trào dâng một cảm xúc khó tả ! Thương không để đâu cho hết.

Đó cũng là lần đầu tiên và đến bi giờ là lần cuối em thấy đàn ông khóc (trừ trên phim :D)

Bây giờ, chàng em yêu mà khóc, em mà bắt gặp, thì em sẽ hôn lên những giọt nước mắt của anh ấy, cho dù anh ấy có khóc vì ai. Để cho những giọt đó thấm vào môi em, lưỡi em... (hehe, em mà yêu vào em sến vãi hàng anh chị ạ =))

Đến đây mới nhớ có lần em khóc, chàng cũng hôn lên mắt em, vậy là chàng đã nếm vị nước mắt của em rùi, vậy nên có dịp em sẽ nếm lại cho công bằng :))

Em khóc tuy nhiều hơn đàn ông... Cơ mà em cũng quý nước mắt lắm, hihi.

^^

Nặc danh nói...

Thoi em chot lai nhe: nguoi dan ong "khoc" cua em sau nay hoi the nay:"The dan ong Viet Nam co khoc khong em?" Y chang la co khoc nhu chang khong do mo...hi hi hi. Chi Titi oi dung la toi em nang lam

.Z. on lúc 21:04 3 tháng 5, 2010 nói...

Tại sao chỉ có phụ nữ mới được khóc và phụ nữ khóc được xem là quyền và được công nhận trên toàn thế giới mà không có một văn bản nào cả "Luật bất thành văn".
Nếu bạn thấy một người đàn ông khóc thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về người đàn ông đó. Tại sao vậy? Đàn ông cũng là người, cũng có cảm xúc, cũng vui cũng buồn và cũng có tuyến LỆ trên đôi mắt mà. Thế thì tại sao đàn ông khóc lại được xem là làm mất hình tượng nam nhi.
Tóm lại theo cháu thấy. Đàm ông cũng là một nửa của thế giới và họ cũng có quyền khóc như nhũng người phụ nữ. Nhưng chỉ khác với cách rơi lệ như nào mà thôi.Vì thế đàn ông khóc là chuyện thường. Mọi người đừng có xoi mói cái sự khóc của những người đàn ông nhé.

NTD on lúc 16:02 6 tháng 5, 2010 nói...

cậu tuổi 30 sao vẫn còn bức xúc thế nhỉ :-? chắc vết thương chưa lành nên còn nhức nhối. bác tứ tuần kia có cả thập kỷ để vết thương liền da...

//ở bên này đông vui hơn bên fb :D

Nitaduong on lúc 10:10 3 tháng 6, 2010 nói...

Nặc danh: tôi không đồng ý với còm của bạn. Nước mắt đàn ông ngoài cha, mẹ, con cái, thân tộc còn có ... VỢ nữa. Tại sao không thể rơi nước mắt vì người đồng hành của mình trong cả một quãng đời dài hả bạn?! Vợ không xứng đáng để được người đàn ông rơi lệ sao?!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết