29/3/10

THẢM KỊCH TRONG TẦU ĐIỆN NGẦM MOSKVA














14 comments:

HwangNguyen on lúc 23:30 29 tháng 3, 2010 nói...

Xung đột quyền lợi là nguồn gốc của những chuyện như thế này.
Chia buồn với nước Nga và phản đối khủng bố.

Thuy Dam Minh on lúc 08:35 30 tháng 3, 2010 nói...

Lâu lắm rồi, nước Nga mới lại bị thế này. Ly khai, Xung đột sắc tộc... hay gì gì nữa. Thương nhất những người dân lành vô tội.

Chia buồn và cảm thông vô bờ bến với những người dân Nga vô tội.

Unknown on lúc 09:06 30 tháng 3, 2010 nói...

Đau lòng thay

Lana on lúc 09:09 30 tháng 3, 2010 nói...

Cảm giác bất ổn tràn ngập.
Tự nhiên lo lắng không biết trong số những nạn nhân có người Việt mình đang làm ăn sinh sống ở Mos không. Bạn bè mình còn ở Mos không ít...

Titi on lúc 10:17 30 tháng 3, 2010 nói...

Hic...hôm qua nghe tin trên TV mờ em cứ tưởng nghe nhầm : 2 phụ nữ oánh bom cảm tử giữa trung tâm thủ đô Nga :-(

Vhlinh on lúc 10:21 30 tháng 3, 2010 nói...

Chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Tiếc cả những búc tranh tường trong hai nhà ga bị đánh bom, bởi mỗi bến Metro ở Nga là cả một công trình nghệ thuật.

Cuồng tín thật đáng sợ.

LU on lúc 11:20 30 tháng 3, 2010 nói...

Em nhìn máu me là thấy sợ. Không hiểu sao có những người lại dám giết người. Cắt cổ một con gà mà mình làm còn không xong...

Đàm Lưu Ly nói...

Em thương tất cả những ai là nạn nhân của các vụ tương tự thế này. Kể cả các cô bị ép làm công việc đánh bom cảm tử nữa.

MC3 on lúc 12:22 30 tháng 3, 2010 nói...

Thế mới thấy người Mỹ giỏi, từ năm 2001 tới giờ chưa bị vụ nào.

Hà nói...

Hy vọng nhà nước Nga và các nước khác sẽ có hệ thống kiểm tra an ninh hành khách khi vào bến metro. Đã có quá nhiều thương vong cho dân thường vô tội, chiến tranh là thế,......MÀU CỦA MÁU, máu của dân vô tội,...

LU on lúc 13:29 30 tháng 3, 2010 nói...

Mỹ bị sập tòa nhà chứng khoán tới nay còn đau lắm. Cũng tại vụ khủng bố mà bây giờ lên máy bay là cấm đủ thứ. Lúc bị phát hiện bom chất lỏng thì cũng là thêm một điều luật cấm nữa. Thậm chí lúc nghe tin này đi chung chuyến bay thấy đàn ông người Trung Đông có vác túi hành lý hơi khả nghi thì cũng lo lo. Bây giờ thì ko còn sợ khi bay nữa, có lẽ chuyện xảy ra đã lâu rồi.

NADIA on lúc 15:39 30 tháng 3, 2010 nói...

Mặc dù em trai em đã học xong về nước rồi nhưng cứ mỗi lần nghe những tin tương tự thế này ở nước Nga (hay bất cứ đâu)là em lại giật mình, cứ thấy sống mũi cay cay... Sao người ta lại đối xử với nhau như vậy nhỉ???!!!

Vân Lam nói...

Thật là khủng khiếp! Con người ngày càng thích bạo lực và giết chóc nhiều hơn thì phải???!!!

Nặc danh nói...

Cần chế độ giảm béo đặc biệt cho cảnh sát và sĩ quan quân đội Nga thì mới khiến mấy con gấu này làm việc tích cực hơn, nhạy bén và minh mẫn hơn. Sau 11/9 ở Mỹ không có vụ nào nữa, còn Nga thì cứ đều đều.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết