9/3/10

CHUYỆN RÂU RIA



Lâu không gặp anh. Khi anh đánh xe đến, nhoài người mở cửa xe cho tôi lên thì hơi ngạc nhiên. Người đàn ông lâu nay vẫn chỉn chu quần áo, râu tóc nhẵn nhụi thì hôm nay râu ria lởm chởm, khiến gương mặt anh già hẳn đi.

Anh nhìn vẻ ngạc nhiên của tôi và cười phá lên: "Trông anh khác quá hả?"


Tôi nói, hàng ria mép rất không hợp với vẻ mặt hiền lành và thật thà của anh.


Anh kể, dòng họ nhà anh có một nguyên tắc như thế này: Tất cả đàn ông có con trai út lập gia đình sinh con đều phải để râu. Thời hạn ít nhất là một năm. Sau một năm nếu thấy hợp thì để tiếp, nếu không thích có thể cắt râu cạo mặt để trở lại trẻ trung như cũ.


Tại sao lại có nguyên tắc như vậy?


- Ngày xưa, con trai út có con, tức là mình đã già lắm rồi. Để râu ria để răn mình phải làm những điều phù hợp với tuổi và vị thế của mình. Ngày nay, ít con, anh chỉ có một đứa con trai, nên nó vừa là con trai cả vừa là con trai út. Mình tuân thủ quy định của dòng họ là một lẽ, nhưng cũng đã đến lúc phải cư xử cho phải phép.

Anh để được bao lâu rồi?


- Được hơn một tháng. Quy định của dòng họ là một năm, nhưng cũng có tay chỉ chịu chấp hành lấy lệ trong một tháng rồi lại "mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao". Anh cứ tạm để đã. Xem cái quy định một năm của các cụ đưa mình đến đâu?




35 comments:

HwangNguyen on lúc 23:31 9 tháng 3, 2010 nói...

Nguyên tắc mà dòng họ của bạn anh VMC đưa ra thật là hay và thú vị. Nó gợi nhớ đến hình ảnh một Cụ Trưởng Họ trên 30 tuổi, râu để chỏm lơ phơ, thấy mà tức cười.
Thời nay về phần xác có lẽ nên: "mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao", còn phần hồn thì cần "Chỉn chu và chín chắn" bởi dẫu sao mình cũng là bố của trẻ con rồi.

Lana on lúc 06:11 10 tháng 3, 2010 nói...

@H.N. ở đây là ông của trẻ con chứ?

Polka Dots on lúc 07:03 10 tháng 3, 2010 nói...

Hồi giờ chưa thấy ai để ria mép đẹp hết, tòan thấy mấy ông để ria mép trông gian gian hoặc dê dê thôi :)

Nặc danh nói...

Umm, nghi anh VMC ở trong cái dòng họ đấy quá, một hồi để râu rồi giờ lại nhẵn nhụi (avatar fb ấy ạ)....

Unknown on lúc 09:26 10 tháng 3, 2010 nói...

Ha. Cái này thú vị quá

Titi on lúc 09:31 10 tháng 3, 2010 nói...

Ha ha...nếu theo như anh C nói ở trên "mặt hiền lành không hợp với ria" thì mặt anh C hóa ra là không hợp với bộ ria à? vì em thấy khuôn mặt anh đặc trưng của người thật thà, lành lành.
Nhưng bit đâu thực ra anh không thế :-P vì em thấy bộ ria anh đang mang rất hợp, thậm chí em nghĩ anh nên để râu cả hàm nữa cơ :-D

Còn theo bạn PD thì anh C lại còn gi... gi... và D... D... nữa cơ đấy. Nhiều phẩm chất rất hay mà bộ ria mang lại quá :-D

HwangNguyen on lúc 09:32 10 tháng 3, 2010 nói...

@ Lana:
"hình ảnh một Cụ Trưởng Họ trên 30 tuổi"
HwoangNguyen đang viết theo mạch suy nghĩ của HwoangNguyen.
------------
Chỉnh sửa theo Entry & Lana:

"Ông của trẻ con." ;))

Titi on lúc 09:34 10 tháng 3, 2010 nói...

À, còn theo phong tục nhà anh bạn kia thì anh C đã lên hàng lão rồi cơ đấy nhé :-P
EM chờ xem anh THụy nói gì nữa nào :-D

Vhlinh on lúc 09:44 10 tháng 3, 2010 nói...

Tát nước theo mưa cùng Titi. Hai bác nhà mình đều có ria. He he.

Titi on lúc 10:18 10 tháng 3, 2010 nói...

ANh C không được ki bo mà no reply nhá. Cái này rất chi là thú vị, cả nhà chỉ chờ dịp dìm hàng anh mà tạo cơ hội ròi lờ đi là hong có được nha , nha nha nha :-D

Vhlinh on lúc 10:48 10 tháng 3, 2010 nói...

Xem lại cái còm của Polka Dots rồi dìm hàng đê !!!

Polka Dots on lúc 11:17 10 tháng 3, 2010 nói...

Ối các bạn ơi, anh VMC để ria mép à? Chết thật.

Nhưng mà tôi thấy đàn ông cạo râu sạch sẽ là hay nhất, thật ra cạo như nào không biết nhưng trông xanh mờ mờ là hấp dẫn nhất. Hmm... còn để ria hoặc cho râu mọc dài...phải đợi VMC trưng quả ảnh chứng minh xem có gì khác không.

Lana on lúc 12:13 10 tháng 3, 2010 nói...

@Tớ rất thích cái còm đầu của Polka Dots. Còm vô tư nói đúng ý mình không phải ngó nghiêng là sướng nhất. Tớ mà phải nói thật tớ cũng nói ghét nhưng vì bước vào nhà này biết sẵn có 2 ông anh giai đều để ria thành ra tắt điện :)

NLVD nói...

Anh động viên bác ấy cứ để rồi mặc áo Hoody là vừa.

VMC on lúc 13:21 10 tháng 3, 2010 nói...

@Cả nhà:
- Tôi thử cạo ria rồi nhé. Trông mặt ngố không chịu được. Ông sếp cũ trông thấy cái mặt ngố mới phán một câu: "Từ giờ mày không được cạo ria nữa nhé". C
@Polka Dots:
- Thế mới biết điếc không sợ súng thì phát biểu hay như thế nào!

Titi on lúc 13:42 10 tháng 3, 2010 nói...

Hé hé...thực ra anh C để ria rất đẹp, như James Bond í. Nhưng mà vì đẹp quá nên trông không thật, nhìn cứ xa xa , cách cách...trong khi anh Thụy thì cũng ria mép nhưng không bị như vầy :-D

VMC on lúc 15:10 10 tháng 3, 2010 nói...

@Titi: Đấy, mới gặp anh Thụy vài bận mà đã "phũ phàng, hắt hủi" ngay anh rồi.

Titi on lúc 15:23 10 tháng 3, 2010 nói...

À, là vì anh ki bo với em. Hu hu...Anh nhìn lên cái chat box xem anh đã nỡ lòng tiếc rẻ em một câu chúc dư lào. Trong khi, anh Thụy vừa nhắn tin vừa chúc mừng trên blog nhá :-D Em vẫn nhớ anh gọi Titi yêu quí như thế nào trong buổi hôm nọ đấy. Thế mà vừa xa cái đã lờ ngay em yêu đi ròi :-P EM gọi anh là James Bond quả không sai. Mỗi một tập lại gọi một em là yêu quí. hic hic...

VMC on lúc 15:26 10 tháng 3, 2010 nói...

@Titi: Anh đi công tác mấy hôm nay, cái Chat chit ở chỗ hội thảo hình như do wifi không hiển thị, nên không đọc được mấy cái msg vòi vĩnh của em, chứ tiếc gì????

Titi on lúc 15:35 10 tháng 3, 2010 nói...

Oài, thật hả anh? Em nghĩ oan cho anh à? Hơ hơ...thế thôi, không gọi anh là James Bond nữa nhé. Anh để râu nữa đi, em gọi anh là Prad Pitt VIệt nam luôn :-D

Thuy Dam Minh on lúc 16:09 10 tháng 3, 2010 nói...

Mọi ngươì ơi, đi công tác thành ra ít lên mạng. Không ngờ chủ đề này moị nguời quan tâm thế. Có vài nhời thế naỳ:

Polka Dots: Có một anh làm việc ở Bộ VH-TT và DL đọc cho mình nghe câu thơ naỳ:

"Có râu không phải là già
Mà để chứng tỏ mình là đàn ông"

"Có râu không phải là dê
Mà để chứng tỏ mình mê đàn bà"

Vhlinh: Em ơi là em! Em lại còn hô hào cả nhà dìm hàng anh và VMC nưã hả. Hic!

Lana: Hà hà! Hóa ra là em ghét đàn ông để ria. Nhưng lại phải tắt điện. Tội nghiệp! Tội nghiệp!

Titi: Thui mà em! VMC hay lắm đấy. Không phải là mỗi tập gọi một em là iu quý đâu mà.

All: Tự nhiên nhớ ra vụ naỳ. Bác Nguyễn Duy, có hồi cộng tác khá chặt chẽ với Lao Động. Bác có baì thơ về râu ria vui vui. Cả nhà biết Các-Mác và Ăng-ghen râu ria rất ghê, Lê-nin thì hói đầu. Mao Trạch Đông thì nhẵn nhụi không một sợi râu lẫn ria.
Mọi ngươì biết hoặc hẳn còn nhớ, có một thời, người ta không cho để râu, bắt cắt tóc ngắn... Bác Nguyễn Duy tức cảnh như sau:

"Các Mác mà đến Việt Nam
Tóc râu như thế công an bắt liền
Mác bèn cầu cứu Ăng-ghen
Ăng-ghen cũng bị phạt tiền tóc râu
Truyền cho bốn bể năm châu
Râu ria Mao Trạch, tóc đầu Lê-nin"

Titi on lúc 16:17 10 tháng 3, 2010 nói...

Ha ha...mí câu thơ của ông Nguyễn Duy hài quớ. Thực ra em rất thích các anh để ria, để râu ròi chăm sóc nó cẩn thận. Đàn ông có tí râu ria trông rất quyến rũ. Anh nào ít râu ít ria thì lại có vẻ đẹp khác :-)

VMC on lúc 16:34 10 tháng 3, 2010 nói...

Ngạn ngữ Nga có câu: "Поцелуй без усов, что суп без соли", có nghĩa là "hôn người đàn ông không ria, cũng giống như ăn súp không muối".

Titi on lúc 16:56 10 tháng 3, 2010 nói...

Hí hí...em công nhận điều này : hôn người có ria có cảm giác rất khác, phấn khích lắm. Ngoài môi chạm môi ròi lại còn có môi chạm ria , lưỡi chạm ria, răng chạm ria...túm lại là bị kích thích hơn nhiều so với nụ hôn không ria.
Cơ mừ cẩn thận không mình lại phát triển quá đà, không còn chiện râu ria mà trở thành chiện khác đóa anh. Lại bị ném đá cho toang đầu bi giờ :-P

VMC on lúc 19:21 10 tháng 3, 2010 nói...

@Titi: Hóa ra em cũng nhiều kinh nghiệm phết nhỉ?

Huyen Nga on lúc 19:24 10 tháng 3, 2010 nói...

Chị Titi: E cực đồng ý với chị là đàn ông có ria trông thiệt là hấp dẫn và manly. Nhưng mà sao E hun anh có ria với anh ko có ria, cảm giác đều như nhau là sao nhỉ? (Không biết nếu quá đà như chị nói thì nó có khác ko chứ đúng là E chẳng thấy khác gì cả!) ;D

Titi on lúc 19:49 10 tháng 3, 2010 nói...

Hì hì...người thứ 2 của em có ria mừ :-D

@HN: chị đồ là em chưa sử dụng hết các giác quan của mình. Chắc khi đó em đang mải ... hồi hộp :-P

Vân Lam on lúc 20:50 10 tháng 3, 2010 nói...

>>> Chị 2Ti : Hí hí..:P

Polka Dots on lúc 22:41 10 tháng 3, 2010 nói...

Cám ơn anh Thuy vì mấy câu thơ dí dỏm nhé :D

Vhlinh on lúc 23:52 10 tháng 3, 2010 nói...

Ẻn này hóa ra sexy kinh người.
Tả, Tả nữa, Tả mãi thế này thì râu ria tràn lan phố phường mất thôi 2Ti và HN ơi.

Thuy Dam Minh on lúc 10:24 11 tháng 3, 2010 nói...

Titi và Huyền Nga: Hoan nghênh hai chị em em với cái cảm giác tuyệt vời của việc hun người có râu, ria nhé! Nhờ các em chuyển giúp lời nhắn của anh là nếu còn bạn nữ nào không tin vào chuyện này thì ở đây có 2 voluntiers râu ria rất là ra vấn đề nhé. Lúc nào cũng sẵn sàng lun.

Thuy Dam Minh on lúc 10:24 11 tháng 3, 2010 nói...

VMC: Câu ngạn ngữ Nga ấy quá hay!

LU on lúc 10:52 11 tháng 3, 2010 nói...

Uhm, chọn bạn trai nên chọn đàn ông có râu, đêm đêm nằm tâm sự, buồn buồn rờ râu...bứt chơi cũng vui ;))

Titi on lúc 13:13 11 tháng 3, 2010 nói...

@DMT: oạch, 2 anh đừng có tranh thủ PR bản thân, vô ích. Bởi vì có ria đây nhưng ria chỉ là gia vị, quan trọng ở nguyên liệu chính : "cảm giác muốn hun" của chị em cơ. Hà hà... để có nguyên liệu ấy thì các anh cần phải lục tốn lắm :-P

@Lu: Lu làm cho 2 bác trên giật mình đánh thót, phải rờ lại ria ròi đó :-D

Huyen Nga on lúc 09:22 12 tháng 3, 2010 nói...

@chị Titi: Ôi, chị đoán chuẩn quá, đúng là lúc đó E rất hồi hộp vì mải nghĩ xem nó có khác gì ko? Chưa kịp nghĩ xong thì nó đã xong rùi! Thế mới phí chứ!!!!
@Vhlinh: Quả thật là entry này rất hot đấy! mà N tin là chị Titi còn chưa tả 1 cách tỉ mỉ đâu! hi!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết