12/3/11

TANG THƯƠNG NHẬT BẢN


Trận động đất lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản (mạnh 8,9 độ Richter) ngày 11.3 đã gây ra sóng thần cao 10m, cuốn trôi nhiều nhà cửa, làm hư hại nghiêm trọng hạ tầng miền đông bắc Nhật Bản và khiến hàng nghìn người chết.

Trong ảnh trên: Những ngôi nhà bị cuốn trôi, một ngôi nhà bị bốc cháy tại Natori, hạt Miyagi.

Theo dõi thiên tai trong những năm gần đây có thể thấy những cơn cuồng nộ của thiên nhiên ngày một khủng khiếp hơn.


2-3: Sân bay Sendai bị sóng thần phá hủy.

4. Máy bay hạng nhẹ và xe hơi bị sóng thần cuốn đến một chỗ ở khu vực sân bay Sendai.

5. Cơn thịnh nộ của sóng thần ở Natori.

6. Sóng thần chụp từ trên cao tại cảng Oarai, hạt Ibaraki.

7. Sóng thần đổ bộ vào bãi biển Iwanuma.

8. Sau khi sóng thần tràn qua cảng Onahama, thị trấn Iwaki, hạt Fukushima.

9. Đường phố thị trấn Kesennuma, hạt Miyagi.

10. Một cửa hàng gốm sứ tại Tokyo.

11. Xe hơi chờ lên tầu biển bị sóng thần làm xô lệch ở cảng Hitachinaka, hạt Ibaraki.

12. Sóng thần tràn vào sông Naka (chảy qua thị trấn Hitachinaka).

13. Hậu quả của sóng thần tại Kesennuma, hạt Miyagi.

14. "Sóng thần" trong các cửa hàng tại Tokyo. Thực phẩm và nước uống bị hết sạch.

15. Người dân xem mức độ thiệt hại của ngôi nhà tại Sukagawa, hạt Fukushima.

16. Một con đường bị hư hại tại Satte, hạt Saitama.

17. Vỉa hè bị cong vênh ở thị trấn Urayasu, hạt Chiba.

18. Xe hơi bị bức tường đá đè bẹp ở Mito, hạt Ibaraki.

19. Những ngôi nhà bị động đất phá hủy ở Iwaki, hạt Fukushima.

20. Các phóng viên tại văn phòng hãng AP tại Tokyo chui xuống gầm bàn
để giảm thiểu khả năng bị thương trong động đất.


21. Người dân hoảng sợ tại một hiệu sách ở Sendai.

22. Các đội cứu hộ đưa người bị thương đi cấp cứu tại quận tài chính Tokyo.

23. Nhân viên một khách sạn ở Tokyo hoảng sợ chạy xuống cửa ra của khách sạn.

24. Dân văn phòng ở Tokyo không kịp lấy quần áo ấm chạy ra ngoài được phát chăn để chống chọi với cái lạnh 4 độ C.


Nguồn:
Massive earthquake hits Japan

BONUS:





11 comments:

lvu on lúc 09:30 12 tháng 3, 2011 nói...

Hom nay xem tin ma khong cam duoc nuoc mat.

Vua cam thong vua kham phuc nguoi Nhat.

Huyen Nga on lúc 09:44 12 tháng 3, 2011 nói...

Khủng khiếp quá! Sáng nay E xem thời sự, nhìn sợ choáng váng lun ý! hic1

An Thảo on lúc 09:48 12 tháng 3, 2011 nói...

Mạng người như những vẩy bèo tấm trên mặt nước sông ngày sóng động.

Kinh hoàng.

Aia on lúc 10:37 12 tháng 3, 2011 nói...

Hom qua em phai di bo tu cong ty ve nha, mat dung 3 tieng dong ho. Con hang nghin nguoi khong ve duoc vi nha xa qua. Ve den gan nha roi nhung mai khong dam vao phong vi so. Tivi tu hom qua den gio kenh nao cung tin ve dong dat het. Den Nhat 12 nam roi nhung lan nay so nhat, thuc su la em da nghi den tinh huong xau nhat...
Aia

An Thảo on lúc 11:23 12 tháng 3, 2011 nói...

@ Bạn Aia: Mong Bạn và mọi người mau bình yên. Nếu có thể thì xin trực tiếp kể thông tin ở đó nhé.

Titi on lúc 12:21 12 tháng 3, 2011 nói...

Mong chính phủ Nhật tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp giúp người dân vượt qua thiên tai kinh hoàng này :-(

LU on lúc 12:53 12 tháng 3, 2011 nói...

Sáng giờ em ở trong công ti cứ có cảm giác như đất nó rùng rùng dưới chân. Cali cũng sợ mấy vụ động đất lắm, năm nay tự dưng tuyết rớt tràn xuống mặt đường trên San Francisco. Báo nói, mấy chục năm rồi mới xảy ra như thế.

MHTL on lúc 21:24 12 tháng 3, 2011 nói...

Nguy nhất là mấy nhà máy điện hạt nhân, khiếp luôn.

NLVD nói...

Anh C oi tinh hinh em Dua voi chi Myself the nao nhi?

Unknown on lúc 10:47 13 tháng 3, 2011 nói...

http://www.facebook.com/?sk=lf#!/HelpForJapan

So sad :((

VMC on lúc 10:57 13 tháng 3, 2011 nói...

@NLVĐ:
Em Dứa bình an vô sự. Bạn MS thì anh chưa có tin tức gì.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết