14/3/11

KIÊN CƯỜNG NHẬT BẢN


Người dân Nhật Bản đang kiên cường khắc phục hậu quả của thảm họa động đất và sóng thần - cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ sau Thế chiến II. Dưới đây là những hình ảnh về một dân tôc đang lặng lẽ đứng lên từ những đổ nát và hoang tàn. Click vào ảnh để xem phiên bản lớn.

1. Một người dân được cứu sống trong căn nhà đổ sập ở Natori.

2. Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát ở Rikuzentakata.

3. Người dân Natori bước trên con đường lầy lội đi đến nơi sơ tán.

4. Tên của những người sống sót được dán trên tấm bảng này trong một khu trại tạm ở Rikuzentakata.

5. Những người mắc kẹt trên nóc nhà ở khu vực sân bay Sendai tìm cách ra khỏi nơi bị sóng thần tàn phá.

6. Nhân viên an toàn hạt nhân nói chuyện với một phụ nữ tại trại tạm gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daini, sau vụ nổ dẫn tới rò rỉ hạt nhân tại nhà máy này.

7. Kiểm tra mức độ phóng xạ trên trẻ em ở trại tạm gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daini.

8. Binh lính lực lượng phòng vệ Nhật Bản tìm kiếm nạn nhân sóng thần tại Kesennnuma.

9. Một em bé được đưa ra khỏi căn nhà sập ở Kasennuma.

10. Binh lính Nhật thực hiện công tác cứu nạn tại Rikuzentakada.

11. Xe đạp là phương tiện giao thông duy nhất có thể sử dụng ở Miyako.

12. Binh lính Nhật cứu được một người đàn ông ở Kesennuma.

13. Các nhân viên cứu hộ khiêng một nạn nhân sóng thần ở Miyako.

14. Trở lại nhà mình.

15. Một nhân viên cứu hộ tình nguyện đang tìm kiếm người sống sót ở Rikuzentakada.

16. Minamisanriku đã từng là một thị trấn đẹp đẽ.

17. Người dân Iwate sơ tán lên khu đất cao hơn sau khi nghe cảnh báo nguy cơ sóng thần mới do dư chấn.

18. Lính Nhật cõng một cụ bà đến khu trại tạm ở Kesennuma.

19. Người dân Sendai di chuyển từ một ngôi trường đến chỗ ở an toàn hơn.

20. Người dân sơ tán khỏi khu vực có phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima.

21. Người dân dùng hộp nhựa di chuyển khỏi khu vực sóng thần tràn qua
được nhân viên cứu hộ trợ giúp.


22. Người đàn ông tìm thấy chú chó cưng ở Kasennuma.

23. Các cụ già của một nhà dưỡng lão gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima
tại nơi ở tạm.


24. Cô gái bật khóc vì vui mừng khi hay tin mẹ mình đã được cứu sống ở Miyagi.

25. Người đàn ông này vái lạy trước ngôi nhà của mình đã bị sóng thần cuốn trôi ở Minami Soma.


Nguồn:
Japan: earthquake aftermath


5 comments:

Thuy Dam Minh on lúc 09:00 15 tháng 3, 2011 nói...

Tấm ảnh nhân viên đang kiểm tra phóng xạ cho một em bé dang tay làm anh xúc động lắm. Anh xem nó trên mạng, thấy trẻ em được quan tâm là vui nhất!

LU on lúc 10:34 15 tháng 3, 2011 nói...

Mỗi lần nhìn thấy cảnh động đất là em cứ lo lo.

Năm nay thì lại nghe các nhà khoa học dự đoán sẽ có trận bão lớn tàn phá Cali, dân chúng phải di tản, bão này mấy trăm năm mới quay lại 1 lần. Hình như, bây giờ ở đâu trên trái đất cũng ko yên ổn.
Có hai lần em sợ gần chết, lần nhất là ngày bay từ VN về Mỹ thứ sáu 13th. Máy bay cứ muốn rớt đâm đầu xuống đại dương, làm bà con khóc la um sùm ko ăn uống gì suốt mười mấy giờ bay. Lần nhì là năm rồi, Sanjose earthquake 5.7, chỉ cần nó rung lên chừng 6 chấm thì công ti em thành cái bình địa. Được cái, em sợ thì sợ nhưng ko khóc, có lẽ sợ quá nên ko khóc nổi.

Titi on lúc 13:20 15 tháng 3, 2011 nói...

Lo nhất là mấy cái nhà máy hạt nhân đang đe dọa nổ tung hu hu... và như anh Thụy nói, hứng chịu nặng nhất sẽ là trẻ con, thế hệ có cả một chặng đường tương lai dài trước mặt :-(

guy on lúc 14:55 15 tháng 3, 2011 nói...

hình số 24 gây xúc động quá
Nhật Bản thật vĩ đại

Nặc danh nói...

nhat ban se lai dung len nhu bao lan da nga

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết