27/3/11

BẮC TRIỀU TIÊN TRONG MẮT DU KHÁCH


Anh lính gác trẻ.

Chân dung một nữ quân nhân.

Cựu chiến binh.

Gái ngoan tìm chồng giữa chốn ba quân.

Người Triều Tiên xếp hình rất giỏi.

Đông - tây kết hợp.

Hai vợ chồng chụp ảnh dưới chân dung các vị lãnh tụ.

Súng rất cũ.

Dưới chân tượng đài.

Nhan sắc.

Giờ tan trường.


Chìm dưới cơn mưa.

Tranh cổ động.

Làm nhiệm vụ giữa đại lộ không xe.

Kiểu ảnh kỷ niệm.

Họa sĩ.

Mùa xuân đến.

Trẻ em Triều Tiên được khuyến khích học nhạc.

Một ngày nghỉ lễ.

Học bắn cung

Dắt chó đi dạo.

Nữ cảnh sát giao thông, biểu tượng đẹp của thủ đô Bình Nhưỡng.

Từ ô cửa sổ.

Triều Tiên đã có mạng điện thoại di động.

Trên cả thời trang.


Nguồn:
Северная Корея глазами туриста



6 comments:

Pig on lúc 18:25 27 tháng 3, 2011 nói...

tiếc cho cả 1 dân tộc, bao h thì chế độ phong kiến mới kết thúc đây

Nặc danh nói...

Bác ơi, khoái cái hình cuối cùng nhứt

L2C on lúc 21:06 27 tháng 3, 2011 nói...

Không đến nỗi kinh khủng như em tưởng tượng về Bắc Triều tiên nhỉ. Hơi giống VN thời chưa mở cửa.

Nếu Triều Tiên mà mở cửa thì chắc cũng sẽ thu hút khách du lịch lắm

Thuy Dam Minh on lúc 22:00 27 tháng 3, 2011 nói...

Anh sợ cái đất nước này. Bác cầm quyền mấy chục năm rồi, giờ lại truyền lại cho cậu con trai mới chưa đầy 30 tuổi. Liệu có là thảm họa không?

Titi on lúc 09:21 28 tháng 3, 2011 nói...

È, đất nước gì mà toàn dân gày hốc hác, chỉ mỗi lãnh tụ là béo tốt, hồng hào?

Chúc anh tuần mới tốt lành :-)

Cao Thành Long on lúc 12:05 28 tháng 3, 2011 nói...

@Thuy Dam Minh.
Tôi rất đồng ý với bác về nhận định này. Kinh khủng ki đọc được thông tin vào những năm 90 của thế kỷ XX, đã có 6 triệu người chết vì đói. Thú thật, rất khó lý giải về cái chính đảng đang cầm quyền ở đất nước này. Đến giờ này cũng đang 'la làng vì đói" nhưng lại hăng máu đánh nhau thế nhỉ?

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết