28/9/08

MẤT NGỦ



Đêm qua bị mất ngủ.

Lần đầu tiên bị mất ngủ cả đêm.

Thường thì chỉ bị mất ngủ đến 2-3 giờ sáng, sau đó có thể ngủ một mạch đến 8-9 giờ.

Nhưng hôm qua thì mất ngủ toàn diện.

Lúc 1.30 mà mắt vẫn mở chong chong. Tắt điện, nhắm mắt đi ngủ. Nhưng giấc ngủ vẫn xa vời.

Nghĩ ngợi lung tung.

2.30 ngồi dậy, bật máy laptop lướt net.

Thấy mấy cái blog hay, ngồi đọc một mạch đến 4 giờ. Ngáp xái quai hàm. Tưởng ngủ được, mừng thầm vội vã tắt đèn.

Nhưng giấc ngủ vẫn cứ trượt đi.

Hết nằm nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, lại quay ra nằm thẳng cẳng ngay ngắn.

Vẫn không ngủ được.

Nghe đêm trở mình.

Thở thật sau, vừa thở vừa đếm đến 100, rồi 200, nhưng đầu óc vẫn tỉnh như sáo.

Nghĩ vẩn vơ. Cuộc sống đã qua như một cuốn phim với những niềm vui nỗi buồn, những điều đáng tự hào và cả những điều đầy xấu hổ chậm rãi quay.

Thế rồi có tiếng gà gáy ở xóm xa xa vang đến.

Khu tôi ở không ai nuôi gà, nên không nghe tiếng tiếng gà gáy gần.

Rồi trời bắt đầu sáng nhờ nhờ ngoài ô cửa sổ.

Tiếng chim bắt đầu ríu ran trong tán lá của cái cây trồng trên vỉa hè.

Lại trở dậy bật máy laptop.

Rồi nghe tiếng tiếng loa phát thanh phường. Cũng ở rất xa vọng đến.

Khu nhà tôi không cho lắp loa phường, nên chẳng khi nào tôi bị đánh thức vào lúc sáng sớm.

Vài ba ông bà già dậy sớm đi bộ loẹt quẹt trên đường đầu nhà và trao đổi những câu khe khẽ.

Lại đọc blog.

6.30, nhà hàng xóm bật đĩa nhạc Anh Thơ.

Lúc ấy cơn buồn ngủ mới ập tới. Lại tắt đèn. Để đồng hồ báo thức lúc 8 giờ.

Cơn ngủ trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông đồng hồ gắt gỏng vang lên.

Ồ, muốn ngủ tiếp mà phải dậy đi làm. Hôm nay sẽ có một ngày lử đử đây.

Nhưng thật ngạc nhiên. Tuy mất một đêm thức trắng, nhưng ngày hôm nay lại không hề lử đử như những lần chỉ mất ngủ vài tiếng.

Ăn trưa xong cũng thấy buồn ngủ, nhưng hoá ra đó chỉ là cơn ngủ trưa 15 phút.

Đem chuyện lần đầu tiên mất ngủ cả đêm nói với một người bạn thân. Sau khi biết tôi không hề uống trà, hay cà phê vào buổi tối hôm trước, người ấy nói: "Thế thì hôm qua C có vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm phải suy nghĩ đấy!"

Vấn đề nghiêm trọng à? Hừmm, có không nhỉ?

1 comments:

VMC on lúc 11:12 13 tháng 3, 2009 nói...

Comments
(27 total) Post a Comment

* Lu
* Offline

Chời, ko có gì lạ cả, tuổi mới "nhớn" thường hay trăn trở thế!

Sunday September 28, 2008 - 08:53am (PDT) Remove Comment

* CỎ LẠ
* Offline

Không ngủ ở Seattle...Triệu chứng của "ngày thêm dài mãi. Tuổi thêm dài mãi"

Sunday September 28, 2008 - 10:54pm (ICT) Remove Comment

* HY
* Offline

Chỉ một đêm mất ngủ trong một thời gian dài sinh hoạt bình thường thì không sao đâu anh ạ.
Có khi lại là một dịp tốt để mình sắp xếp lại ký ức, xem xét lại những sự việc nặng nhẹ trong cuộc đời.

Sunday September 28, 2008 - 11:03pm (ICT) Remove Comment

* Minh …
* Offline IM

Em cũng thỉnh thoảng bị mất ngủ, mỗi lần như thế mệt ghê gớm, rồi phải bùng học sáng nữa. :D

Sunday September 28, 2008 - 09:16am (PDT) Remove Comment

* SC ra…
* Offline

Không trà đặc- không cafe- không vướng bận suy nghĩ gì => mất ngủ??? Chỉ chợp mắt đôi ba tiếng, mà cả ngày làm việc vẫn thấy đầu óc tỉnh táo lạ thường! Vậy, theo lý giải của phòng mạch bác sĩ SC, đó là tín hiệu báo trước điều gì đó sắp đến, như là một niềm vui nho nhỏ hay một sự bất ngờ thú vị chẳng hạn! Tại sao lại không nhỉ? Đây là comment làm quen của em với anh! Chúc anh có một đêm ngon giấc và mơ thấy điều gì đó êm đềm để bù đắp lại cho đêm trắng hôm qua.

Sunday September 28, 2008 - 11:32pm (ICT) Remove Comment

* ♫.:Hà…
* Offline

cái này chỉ thấy mới biết. hoặc chỉ là 1 điều bt. thỉnh thoảng em cũng bị như vậy.

Monday September 29, 2008 - 01:26am (ICT) Remove Comment

* VÂN LAM
* Offline

Khì khì..Đại K, giường của anh có quá rộng không? :D
Có khi cái giường ấy, không dành cho một người mà anh thì lại một mình..
Hy vọng đêm nay anh ngủ ngon. :D

Monday September 29, 2008 - 07:02am (EST) Remove Comment

* ANH
* Offline IM

Hmm, có thể do lạnh quá
anh nên sắm cái loại "chăn 37 độ C", đảm bảo sẽ ngủ mê tơi

Monday September 29, 2008 - 08:01am (ICT) Remove Comment

* Mecghi
* Offline

đã đến lúc anh Cường cần có người ru ngủ rồi ạ

Monday September 29, 2008 - 08:49am (ICT) Remove Comment

* Lg Trần
* Offline

Trái tim không ngủ yên ! Chắc là nhắc nhở anh đấy ạ.

Monday September 29, 2008 - 09:14am (ICT) Remove Comment

* Đan N…
* Offline

Hì, chắc là bác định "dọn đường dư luận" trước đây?

Monday September 29, 2008 - 10:45am (ICT) Remove Comment

* Eo-j
* Offline

Nếu thế thì thật là tốt quá ^^

Monday September 29, 2008 - 03:49pm (ICT) Remove Comment

* neuye…
* Offline IM

thế cứ 3 giờ em nhắn tin vay anh tiền nhớ

Monday September 29, 2008 - 04:01pm (ICT) Remove Comment

* Dứa
* Offline IM

blog hay mà anh đọc cả đêm là blog j thế, giới thiệu cho bà con đi anh?

Monday September 29, 2008 - 02:16am (PDT) Remove Comment

* Blue
* Offline

Mất ngủ kiểu này là có tin vui đấy ạ. (For example : falling in love with someone or decide to get marry soon ) ;))

Monday September 29, 2008 - 04:19pm (ICT) Remove Comment

* CCKM
* Offline IM

có người nằm cạnh, dù anh có mất ngủ hàng chục đêm như thế, cũng chẳng có gì phải hối tiếc đâu, keke!

Monday September 29, 2008 - 04:22pm (ICT) Remove Comment

* Blue
* Offline

Mất ngủ kiểu này là có tin vui đấy ạ. (For example : falling in love with someone or decide to get married soon ) ;))

Monday September 29, 2008 - 04:29pm (ICT) Remove Comment

* GIÀYĐỎ
* Offline

hehehe

Monday September 29, 2008 - 04:35pm (ICT) Remove Comment

* khue_…
* Offline

Anh Cường đang thông báo khéo cho mọi người biết là anh đang có "hội chứng tâm lý thú vị". Hí hí. Rồi, chúng em đang đợi xem ai là người may mắn tạo nên hội chứng này đây....ke keke.
Cheers!

Monday September 29, 2008 - 05:07pm (ICT) Remove Comment

* 2Ti
* Offline IM

Ồ, đêm qua em cũng mất ngụ. Cơ mừ em hong vit được thành entry dài dư lày mới đau chứ. Hị hị...

Monday September 29, 2008 - 05:25pm (ICT) Remove Comment

* chika
* Offline

Ngoài chuyện tâm sinh lý của tuổi hậu mãn teen, đúng là anh zai gặp phải một vấn đề "gần nghiêm trọng" đấy.

Đại ka quên mất hôm trước (27.9) cần làm một việc mà đàn em nhắc khéo từ đầu tuần.

Monday September 29, 2008 - 06:59pm (ICT) Remove Comment

* xitru…
* Offline

don gian la anh suy nghi ve viec "minh bi mat ngu" !

Monday September 29, 2008 - 03:24pm (CEST) Remove Comment

* Nguyễ…
* Offline IM

Chắc là việc quan trọng chứ không đến nỗi nghiêm trọng đâu anh ạ. Có lẽ sẽ có sự xáo trộn nào đó đây!

Monday September 29, 2008 - 11:26pm (ICT) Remove Comment

* Sir T…
* Offline IM

Đại ca lấy vợ đi
Đảm bảo ngủ ngon liền ^^

Monday September 29, 2008 - 11:17am (PDT) Remove Comment

* grass
* Offline

hihi có gì mới à anh ?

Monday September 29, 2008 - 01:05pm (PDT) Remove Comment

* Uru
* Offline

Thỉnh thoảng em cũng mất ngủ trắng cả đêm, chả vì gì cả. Mọi người không bị thì không hiểu được, cứ phức tạp hóa vấn đề. Nhưng dù sao, chúc anh sẽ ko mất ngủ như thế nữa (bị nhiều là mệt lắm).

Wednesday October 1, 2008 - 11:14am (ICT) Remove Comment

* Hoài …
* Offline

Tớ cũng có chung suy nghĩ giống bạn Khuê . Vui là được , mất ngủ là chuyện nhỏ Cường nhỉ :))

Sunday October 5, 2008 - 12:52am (ICT) Remove Comment

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết