28/3/10

MỘT CHỖ NGỒI ĂN RẤT ĐẸP



Trưa nay, dẫn các bạn đến một chỗ ăn, ai cũng suýt xoa khen, sao lại có chỗ ngồi ăn đẹp thế, không xa thành phố lắm, không xô bồ và thơ mộng.

Sông Hồng thao thiết chảy.


Những dãy bàn ăn kê dọc theo mái hiên của căn nhà gỗ,
trên đầu có tán hoa màu xanh tím.


Xích đu trắng quay mặt ra sông bên rặng tre xanh ngắt.

Đoạn đường đi dạo ven sông,
nơi lắng nghe "sông Hồng thở than""

Từ chiếc ghế này có thể ngắm mặt trời lặn và hoàng hôn buông trên sông


Hoa cỏ mùa xuân

Xem đến đây, thì chắc mọi người đoán ra chỗ này ở khu vực nào rồi.
Nếu ai có nhu cầu đến đây thì cứ mạnh dạn hỏi nhé.
Tình nguyện dẫn đường đến tận nơi.


38 comments:

Hậu Khảo cổ on lúc 00:17 29 tháng 3, 2010 nói...

Chị đến đây rồi nhưng vẫn luôn có nhu cầu đến nữa, với một người dẫn đường là em thì càng tuyệt :)

Titi on lúc 00:18 29 tháng 3, 2010 nói...

Oài, tem tẻm tèm tem, có ai thèm tôi ... à quên anh C nghĩa lộ cho :-D

Titi on lúc 00:19 29 tháng 3, 2010 nói...

Oạch, chị Hậu nhanh thiế :-D

TQ on lúc 00:23 29 tháng 3, 2010 nói...

Chỗ này ngày xưa là bãi tre, trẻ con đá bóng, cắm trại rất thích. Sau này đại gia khoanh vùng chiếm cứ, xây nhà hàng. Giá cả thì đắt kinh hoàng, em thật, mọi người đi thì ví dày hẵng đi. 1 chai bia Đại Việt chỉ 10-15 nghìn mà nó bán 45 nghìn đấy (cách đây 2-3 năm rồi).

VMC on lúc 00:34 29 tháng 3, 2010 nói...

@TQ: Sao Quý bị chặt chém thế nhỉ? A thấy giá cả chấp nhận được. Trong nội thành giá có khi còn đắt hơn.

lvu on lúc 00:43 29 tháng 3, 2010 nói...

Chỗ ấy có bán bia ôm không bác, hic hic :)))

Mẹ Cua và Bống on lúc 00:50 29 tháng 3, 2010 nói...

Anh ơi, thế thường 2 người ăn "đạm bạc" sẽ trung bình là bao nhiêu ạ? :-P

Mẹ Cua và Bống on lúc 00:51 29 tháng 3, 2010 nói...

Ah, mà "bắt lỗi" chính tả của anh C, "suýt xoa" chứ không phải là "suýt soa" chứ, anh nhỉ?

LU on lúc 01:05 29 tháng 3, 2010 nói...

Nhớ thêm một chỗ đễ chén rồi nha. Em về, anh với lòng tốt vác em tới đó cho em chén thử đặc sản quê nhà. Còn anh, thì có ghế ngồi ngắm cảnh sông Hồng tha thiết chảy. Chén xong em vời anh vào trả tiền, vì anh nói rằng khi về Việt Nam đi ăn với đờn ông em đừng có dành trả tiền nữa ;))

Mai nói...

Haha ... chị sẽ học bài của LU :))

LU on lúc 04:50 29 tháng 3, 2010 nói...

chị Mai : đừng dành trả tiền với đàn ông là anh Cường dạy em đó à. Tật của em hay ngại khi về bên nhà đi ăn mà phải để cho người bên đó trả, vì bữa ăn đôi khi làm thâm hụt tiền túi của người bên nhà nhiều.

Lana on lúc 08:43 29 tháng 3, 2010 nói...

"ai có nhu cầu đến đây thì cứ mạnh dạn hỏi nhé.
Tình nguyện dẫn đường đến tận nơi" - VMC ơi Lana giơ tay, giơ tay. Nhìn cảnh mê quá. Chưa ăn nhưng Lana cảnh cần hơn ăn.
Sau LU, đến Lana mạnh dạn hỏi đây. VMC giữ lời hứa dẫn đường đến tận nơi nhé.
(thầm thì: Mai à, lần này mày lại làm người đi kèm tao nhé :))

Vịt on lúc 09:07 29 tháng 3, 2010 nói...

Em nhớ món cá lăng nướng riềng ở đây quá!
Vịt om sấu thì không ngon lắm.

LU on lúc 09:19 29 tháng 3, 2010 nói...

anh Cường ơi, anh là thổ địa Hanoi anh biết ở Hanoi có quán cafe nào yên tĩnh, lịch sự ko ồn ào, cafe ngon mà có bàn cờ tướng cho oánh ko? em tìm hoài mà ko thấy, em khoái nhất về VN được uống cafe oánh cờ tướng. Ai oánh hạ được em thì một chầu ăn tùy ý chọn nhà hàng :)

Nặc danh nói...

@ Lu: Mua bàn cờ vác lên tầng cao nhất nhà Hàm cá mập, ngay sát Hồ Gươm, hay lắm đấy.

HwangNguyen on lúc 09:31 29 tháng 3, 2010 nói...

PR khéo quá!

Titi on lúc 09:37 29 tháng 3, 2010 nói...

Mềnh lại thích món cá lăng om chuối đậu, bạn Vịt ới.
Cơ mừ, theo anh C thì có nên cầm ly rượu ngon đi dạo một vòng, vừa đi vừa ôm eo nhau vừa hưởng gió trời và tiếng tre ngân hong nhỉ?

Unknown on lúc 09:43 29 tháng 3, 2010 nói...

Chỗ này đẹp thật, các bác Ở HN thì biết, còn mình thì ngu luôn. Chỗ này mà nhậu thì...

VMC on lúc 09:50 29 tháng 3, 2010 nói...

@Lvu: Tự nhiên TS lại quan tâm đến vđ này nhỉ? Có liên quan đến chủ đề phòng chống HIV à? Đọc lại com của 2 phụ nữ ở trên thì sẽ có câu trả lời ngay.
@MCVB: Đạm bạc thì trăm là cùng.
@LU: You are welcome.

VMC on lúc 09:54 29 tháng 3, 2010 nói...

@Mai, Lana: Đương nhiên rồi. Lẽ ra Lana hôm qua không bận thì đã biết chỗ này rồi.
@Vịt, Titi: Nói chung cứ cá lăng thì nướng giềng mẻ hay om chuối đậu đều ngon cả.
@HwoangNguyen: Không hiểu Nguyên nói PR khéo cho cái gì?
@Phú: Chỗ này nhậu mùa hè thôi. Mùa đông thì dễ bị cảm lạnh lắm.

Linh on lúc 10:12 29 tháng 3, 2010 nói...

Chỗ này là Bãi Tre hả bác. Hồi sinh viên em cũng có đến mà giờ chịu không nhớ nó nằm ở đâu?

LU on lúc 10:13 29 tháng 3, 2010 nói...

anh Cường mà quảng cáo thì em tin là nên đến ăn thử. Phải chi Mỹ và VN cách nhau 1 cái ao nhỏ thì em đã vác đám lính của Ấn, Việt, đủ sắc màu của em tới chén cuối tuần này rồi à. :)

VHT nói...

Anh Cuong oi, nha hang dep qua, nhat la vu xich du va con duong di dao, lai con nhieu hoa nua chu!Hy vong la luc em den do nha hang se khong dong khach qua, de co cho ngoi ngam mat troi lan va dao choi ven song.Anh cung lang man day chu, neu chon nhung dia diem nhu vay de den.

HwangNguyen on lúc 10:48 29 tháng 3, 2010 nói...

View của nhà hàng đó bác, "Một chỗ ngồi rất đẹp" :)

Lana on lúc 10:50 29 tháng 3, 2010 nói...

Ôi trời ơi, Lana lại khóc đây.

Titi on lúc 11:25 29 tháng 3, 2010 nói...

@Lana: đừng khóc, chỗ nài ngay Hồ Tây, đi lúc nào chẳng được. Cứ allo bắt (cóc) anh C dẫn đi là chị hong bị lạc đâu mờ :-D

VMC on lúc 11:38 29 tháng 3, 2010 nói...

@HwoangNguyen: Viết thiếu rồi. "Một chỗ ngồi ăn rất đẹp". Ngồi không thì chán lắm.
@VHT: Đông hay vắng thì tùy lúc em ạ.
@Lana: Haha, giống trẻ con "giãy đành đạch" quá. :))

LU on lúc 11:54 29 tháng 3, 2010 nói...

anh Cường ơi! em mới lấy tin bên FB thì tới đấy nhất định phải ăn cá Trạch vớt ở sông lên mới là đúng điệu đấy. Anh nhớ heng...cá Chạch...cá Chạch...;))

Titi on lúc 12:07 29 tháng 3, 2010 nói...

Oài, cá Trạch, hong phải Chạch, Lu à. Cá Trạch nhiều xươgn, hong thích hợp để vừa ăn vừa nói chiện đâu. Hóc trợn mắt ngay :-P

Titi on lúc 17:45 29 tháng 3, 2010 nói...

Chỗ nài mà tổ chức sinh nhật dưới ánh trăng hoặc dưới ánh nến bánh gatô thì nhất . Ai sinh nhật gần gần đây lên tiếng, ròi mời bọn miềng đi sinh nhật đê. Bọn miềng nói chiện cho mà cười tá lả, khi về không khép được môi nữa cơ đới :-D

Thuy Dam Minh on lúc 17:59 29 tháng 3, 2010 nói...

Trời, sáng giờ bận tối mắt không ghé đây được. Hóa ra là bà con nhà mình com ghê quá. Cho góp vui tí nào. Ý tưởng của Titi được quá chứ. Nhưng mà có ai sinh nhật gần gần không, chứ xa quá, làm sao chờ đây?

Lana on lúc 19:55 29 tháng 3, 2010 nói...

@Titi: Ý tưởng của 2Ti hay quá. Lana đang giãy đành đạch nghe Titi nói offline dưới ánh trăng uýnh tá lả, í quên cười tá lả, tỉnh ngay :).
@Anh Thụy: Anh ơi sinh sớm lên hay lùi lại vài tháng cũng được đi. Mùa này trời đang đẹp. Cần thì về xin phép mẹ cho dịch ngày mẹ sinh con một lần thôi mẹ nhé :)

Mẹ Cua và Bống on lúc 20:27 29 tháng 3, 2010 nói...

Anh Thụy ơi, còn 3 tháng nữa là SN em ạ :))

LU on lúc 20:39 29 tháng 3, 2010 nói...

hây dà...Lu định sinh nhật năm nay của Lu cũng tổ chức kín đáo, yên tĩnh, nên dự định mời riêng anh Cường thôi. Bi giờ chẳng dấu được ai cả thôi thì...cả nhà thấy quán ăn bên sông Hồng tha thiết chảy mơ màng có ưng bụng ko? Nếu cả nhà ko chê thì nhớ đến chung zui mí Lu heng. Nhớ ha ngày 1 tháng 4 là sinh nhật của Lu đó :)

Titi on lúc 21:14 29 tháng 3, 2010 nói...

@Lu: hong chơi ném đá giấu tay, sinh nhật giấu chủ nhân ná :-D

Thuy Dam Minh on lúc 21:37 29 tháng 3, 2010 nói...

Mẹ Cua và Bống: 3 tháng lâu quá em ơi. Khi đó cũng SN anh rùi!

Mai nói...

Ở đây thế nào cũng nhiều ... muỗi đấy :)

Nặc danh nói...

@ Mai: Ở đây không hề có muỗi đốt người, mặc dù nhiều cây. View rất đẹp, nên thơ, nên tình, chỉ sợ người đốt người thôi. Đôi nào giận nhau, qua đây, thề sẽ yêu lại nhau ngay. Như VMC tả: "Từ chiếc ghế này có thể ngắm mặt trời lặn và hoàng hôn buông trên sông"

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết