10/3/09

GẬT ĐẦU VÀ LẮC ĐẦU

























... Anh hỏi em tại sao lại quá tươi vui, xinh đẹp và ngon lành sau vụ đổ vỡ à? Cũng phải mất một thời gian vật vã đấy chứ! Em thấy là em đã gật đầu rất nhanh và lắc đầu quyết liệt quá. Cái thời mà em mới ngoài 20 một tí ấy. Còn bây giờ thì em không thế nữa. Em không lắc đầu, nhưng cũng không vội vã gật đầu. Và kể từ đó em thấy đời rất tươi. Đơn giản thế thôi, anh ạ!

1 comments:

Nặc danh nói...

Cảm ơn Chị rất nhiều. Nhờ câu chuyện của Chị mà giờ em cũng tập được cho mình một cách sống tốt cho bản thân.Dù mới ở tuổi 20 nhưng khi cần Gật và lắc đầu thì không nên vội vàng.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết