8/3/09

NGƯỜI GHÉT MÙNG 8.3



- Ồ, xin chào. Chúc mừng em nhân ngày 8.3.
- Ngày 8.3 là ngày gì hả anh?
- Ô, hỏi hay nhỉ? Phụ nữ ai không biết ngày này!
- Em vẫn muốn hỏi lại anh 8.3 là ngày gì?
- Thì Ngày Phụ nữ Quốc tế.
- Tức là vì là Ngày Phụ nữ Quốc tế nên anh chúc mừng em chứ gì?
- Đúng rồi.
- Thế thì em không nhận. Em không thích ngày này.
- Lạ thật. Phụ nữ mà lại không thích Ngày Phụ nữ.
- Nhiều phụ nữ cũng không thích như em đấy, có điều là họ không nói ra mà thôi.
- Sao lại thế? Không được nhận hoa, nhận quà hay sao mà lại không thích?
- Hoa có, quà có, những lời có cánh có. Nhưng chính vì thế mà không thích.
- Chịu, không hiểu được tâm lý phức tạp này...
- Nói thật nhé. Em ghét những cái gì là phong trào, là bầy đàn. Ngày 8.3, ra đường đàn ông nào cũng tươi tỉnh với mình: lão sếp đấy, hàng ngày gắt gỏng bẻ hành bẻ tỏi, thế mà cũng cố gắng tươi cười tặng hoa, tặng phong bì, bắt tay; mấy thằng cha đồng nghiệp vẫn thường nhìn mình bằng nửa con mắt, xì xầm sau lưng "con mẹ này dạo này ộ ệ, xấu quá", thì ngỏn ngoẻn: "Em ơi, chúc em mãi trẻ trung xinh đẹp"; lão chồng thằng con hàng ngày mình phải è cổ ra hầu hạ, thì nay khúm núm nói năng ỏn thót. Tóm lại, em ghét ngày 8.3 vì phải chứng kiến thái độ đạo đức giả của cánh đàn ông. Cứ vô tâm vô tình, vô trách nhiệm, vô lo như hàng ngày em còn thấy dễ chịu.
- Chán em, phụ nữ phải đấu tranh bao nhiêu năm mới có được quyền bình đẳng, thế mà em lại chê.
- Bình đẳng trên giấy tờ, chứ có bình đẳng trên thực tế đâu? Ở nhà ai làm nhiều? Tất nhiên là đàn bà rồi. Ở cơ quan đối tượng được cất nhắc là ai? Tất nhiên là đàn ông!
- Nhưng đàn bà mới có ngày riêng, chứ đàn ông làm gì có?
- Thế, bởi vì không bình đẳng, nên mới phải có Ngày Phụ nữ để mà nhắc nhở là phải tôn trọng, phải ưu tiên phụ nữ. Đàn ông thì cần gì có thêm một ngày đàn ông nữa cho nó thừa ra!
- Em thật là... Nhiều nước phụ nữ khóc rưng rức vì không có ngày 8.3 kia kìa.
- Vâng, nhưng mà ở những nước ấy thì số 1 là phụ nữ, số 2 là chó và số 3 mới là... đàn ông.

8 comments:

Nặc danh nói...

Tán thành ý kiến nhân vật này, mình cũng ghét ngày 8/3.

Mẹ Cua và Bống on lúc 20:17 5 tháng 3, 2010 nói...

:)), bài này hay ạ. Em..thích chị ấy :*

Nặc danh nói...

Mình vẫn thích ngày này, vì những bông hoa hiếm hoa thời bao cấp bố tặng mẹ. Vì những bông hoa đầu tiên mình nhận đc từ các bạn nam cũng là ngày này. "Chị ấy" nói cũng có lý lắm, nhưng chị ấy còn yêu thương "đàn ông" lắm nên mới "hận" đàn ông như thế :)) chứ cứ dửng dưng đi ... sẽ thấy cái gì cũng có cái hay, kể cả 8/3 và những khuôn mặt đeo mặt nạ!

Lý Minh Triết on lúc 11:45 6 tháng 3, 2010 nói...

Góc nhìn có vẻ lạ, nhưng tiêu cực. Suy nghĩ kỹ sẽ thấy một người phụ nữ đang có vấn đề...

Tê Tê Mờ Tê nói...

Bạn tên Triết có khác, sao cứ phải phức tạp hóa một vẫn đề không hề phức tạp tí nào, sao cứ phải chẻ tới chẻ lui một hiện tượng tâm lý hết sức bình thường vậy bạn

chang_ngoc on lúc 13:00 7 tháng 3, 2010 nói...

Hi`. Mình thích những cô gái có cá tính thế này. Đau đầu như ko bao giờ chán.

Unknown on lúc 22:19 15 tháng 3, 2010 nói...

Chuẩn. Không nên cứ theo phong trào mà phải căn cứ trên thực tế

Unknown on lúc 09:54 14 tháng 3, 2014 nói...

cả năm chị e mới có một ngày mà, dù không hoa không quà, nhưng cũng được 1 lời chúc của chồng thì người phụ nữ sẽ hạnh phúc biết bao


lioa
on ap
sua lioa
sua on ap

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết