26/5/09

DÊ NON XUỐNG PHỐ


Hôm qua đi rửa xe, tình cờ chộp được cảnh tượng độc đáo này. Một chú dê được căng ô đứng giữa trời nắng.

Bà con trổ tài bình luận vui tấm ảnh này trong comment nhé.

26 comments:

LU on lúc 20:56 26 tháng 5, 2009 nói...

Dê bi giừ là một chủng loại sắp bị diệt vong cần được bảo vệ, cần được cưng như trứng hứng như hoa. Lí do thịt dê chén rất ngon, các ông ăn vào sẽ lên sức, sửa dê cần cho các bà làm đệp, uống, thoa, tắm táp sẽ làm cho da bóng bẩy thơm tho, và cúi cùng dê nói chung cùng đồng loại xe của nó (loài ngừi giống đực)... có giọng cừi tuy hơi nghê, nhưng thiếu giọng cừi đó thì các bà sẽ thấy đời quạnh quẻ :D

Titi on lúc 21:37 26 tháng 5, 2009 nói...

Số hên!

Dê có mùi hoi, trước khi thịt, người ta thường phải làm gì đó cho nó toát mồ hôi để bớt hoi. Chắc chú này bị chủ cho đứng đây để nóng toát mồ hôi nhưng ai đó không biết, thương tình lại đem ô che cho đây :D

Mẹ Cua và Bống on lúc 21:42 26 tháng 5, 2009 nói...

ihihi, em kg biết bình luận thế nào, nhưng nhìn cái ảnh kia buồn cười quá đi.

LU on lúc 21:45 26 tháng 5, 2009 nói...

@ chi sui : hehe, hông phải đâu, chủ nó cưng che nắng thoai chi sui à. Chứ dê trước khi thịt thì nó chết đau lắm, người ta phải dùng roi quất cho nó khóc la toát mồ hôi ra mứi hết hôi lông mà nấu ăn được. Khi ta mua dê về trước khi nấu phải nướng da nó lên cho chảy chất hôi ra thì nồi thịt dê mứi mong ngon được, mẹ Nu nó nấu lẫu dê hơi bị ngon đới :D

Hoàng Hải Vân on lúc 12:31 27 tháng 5, 2009 nói...

Hehe, chết chết, các cô các bác cứ nhìn thấy dê là nghĩ đến làm sao nấu cho không hôi để khoái khẩu. Dê cũng không nằm trong sách đỏ nên bạn LU không nên lo ngại.

Nhưng chú dê này rất đặc biệt, theo tôi thân phận của nó chắc không phải dê thường. Nhất định phải có tầm nhìn thi ca đối với chú. Bùi Giáng khi xưa chăn dê nhưng nhất định nói là mình chăn bò. Vậy nên gọi chú dê này là "chàng ngựa lạc loài" nhé. Tui không sở trường về dê nên nhìn hình không phân biệt dê đực hay dê cái, nếu là dê cái thì đổi thành "nàng ngựa lạc loài", hehe.

LU on lúc 14:36 27 tháng 5, 2009 nói...

ha ha, từ trước tới nay Lu chỉ nghe nói dê dùng để chén thì ngon vật vã, chứ chưa thấy văn chương nào ngẩu hứng từ dê cả. Hum nay nghe Vân lựng ra dê còn có thể mang vào thi ca thì Lu ngộ ra thêm được tí tí roài. Thế thì dê càng phải được đưa ngay vào sách đỏ vì dê từ nay ko còn là dê tầm thường nữa, mừ đã trở thành dê thi ca, họ hàng nhà dê sẽ tôn vinh công lao gợi í này của Vân đấy nhá. Nhưng mừ tình hình là Lu chưa được đọc bài thơ dê nào cả, Vân post lên một phát cho Lu ngộ ra thêm tí tí nữa đeee...người đi trước bao giờ cũng được gọi là con dê đầu đàn cả, just kidding :D

hehe, post lộn chuồng, dê ko post mà Lu té sang bên susan :D

VMC on lúc 14:42 27 tháng 5, 2009 nói...

@Hoàng Hải Vân: Mở blog cả mấy năm nay, viết đủ chuyện mà chả câu được comment của bác. Hôm nay viết về dê mới được bác hạ cố. Em trân trọng cảm tạ.
@Lu: Xem ra Lu hiểu loài dê hơi bị rõ. Đề nghị Lu lễ phép trong xưng hô với bác HHV. Bác là trưởng lão của làng blogger VN đấy.

VMC on lúc 14:43 27 tháng 5, 2009 nói...

@Titi: Titi thì thạo mỗi khoản ăn thịt dê, ngoài ra không biết gì nữa.
@Mẹ Cua và Bống: Thấy buồn cười là vui rồi.

LU on lúc 14:55 27 tháng 5, 2009 nói...

thế mà em tưởng là cậu nào còn trẻ nên mới đùa thế, tự bác ấy cũng nói đùa như teen nên em mới gọi bằng tên thoai vì bên Mỹ ko rõ tuổi thì gọi tên người ta ko giận mình được, kêu bác thì lở gặp người trẻ họ giận sao? đúng ko bác Vân? tự bác đùa mí Lu nên Lu mới tưởng là teen nào chứ :D

Titi on lúc 15:45 27 tháng 5, 2009 nói...

Ồi ôi, anh dìm hàng em quá thể nhé. Em tha thiết mong người hiện đại ngày nay không nỡ oánh dê mà chỉ đem bêu nắng. Không như anh, râu ria lụ khụ thế kia mà kêu là dê non :P

Hoàng Hải Vân on lúc 17:32 27 tháng 5, 2009 nói...

VMC nói quá rồi, tui mới mở Blog từ cuối năm ngoái thôi, viết lách lăng nhăng ông không ra ông thằng không ra thằng, đâu dám đứng vào hàng "trưởng lão". Từ khi biết Blog của bạn ngày nào cũng vào đọc, phải xếp tui vào hàng độc giả trung thành đó nhé.

Hôm nay thấy ở đây vui nhộn nên thích quá. Tui sẽ tìm mấy bài thơ về dê của Bùi Giáng (mà ông ấy trân trọng gọi tên từng "nàng", hehe) để post lên đây cho bạn LU coi chơi.

Công nhận là bạn Titi có tấm lòng đối với loài dê, thế mà bị dìm hàng kể cũng oan ức, chỉ có bạn LU dù lên tiếng bảo vệ loài dê nhưng vẫn đang thèm thịt dê, hehe.

VMC on lúc 18:11 27 tháng 5, 2009 nói...

@Hoàng Hải Vân: Bác viết ít, nhưng chất, nên vẫn là bậc trưởng lão, chiếu trên. Nhà em lúc nào cũng mở rộng cửa, bác vào nửa đêm gà gáy lúc nào cũng được.
Hai bạn LU và Titi này đáng yêu lắm bác ạ. Ngoài đời lại rất xinh đẹp nữa.
Bọn em chờ thơ về dê của bác. Bao giờ bác ra Hà Nội thì báo để bọn em mời đi ăn dê luôn.

Lý Minh Triết on lúc 19:01 27 tháng 5, 2009 nói...

Dạ theo cái nhìn "như thị" thì em bình loạn:

"Dê cũng có ô huống chi là người... "

anh VMC nhỉ :))

Hoàng Nguyên Vũ on lúc 19:27 27 tháng 5, 2009 nói...

Em mạn phép bình loạn: Dê non trước ống kính của dê già. Hehe

Unknown on lúc 20:16 27 tháng 5, 2009 nói...

ô + dê= Ồ yê

VMC on lúc 20:20 27 tháng 5, 2009 nói...

@Minh Triết, HNV, Dứa: Bình lựng rất hay!

LU on lúc 21:09 27 tháng 5, 2009 nói...

@ bác Vân : Lu sorry vì đã lầm bác là ku teen nên mới xưng hô thế với bác. Bờ nốc của Lu chỉ có hai nhà anh Cường, và chị sui TiTi để đùa cho vui sau giờ đi làm về, nên đôi khi coi như đùa với người thân bác ơi. Bác nhập hội nên Lu cũng đùa thế bác đừng giận. Giận nhiều mau già lém, cừi cho đời nó tươi. Rất chi là tò mò chờ đợi mí bài thơ dê của bác, khi nào có thì bác oánh tiếng Lu té sang xem dê bác héng :D

ANH on lúc 22:21 27 tháng 5, 2009 nói...

oái, cái bạn Vũ trên kia đúng là "bình loạn" lung tung
nhưng thực ra nghe cũng ngộ ghê mà chả thấy anh Cường reply lại gì cả, hehe

Chika on lúc 23:00 27 tháng 5, 2009 nói...

Tum lai, thien ha tu bac truong boi den tang lop xi tin, rat chi la khoai binh lung chuyen De. Nhat la chuyen De non, De lac.

Theo tinh hinh nay, de nghi bo noc dai ka VMC tiep tuc phat huy tinh than De de ba con co cho binh loan va di tim ban chat cua chinh minh.

(So ri vi khong go duoc co dau, cha hieu sao)

Titi on lúc 23:25 27 tháng 5, 2009 nói...

@Bác Vân: Hị hị... thanks bác vì đã hiểu 2 chị em Lu, Titi nhứt :D

Hoàng Hải Vân on lúc 23:44 27 tháng 5, 2009 nói...

Bài thơ tặng dê của Đại thi sĩ Bùi Giáng đây. Cổ kim đông tây phi Bùi Giáng không có ai coi dê là người tình cả. "Nỗi lòng Tô Vũ" là bài thơ nổi tiếng của ông, ông gọi dê là "em" ngọt lịm, hehe.

NỖI LÒNG TÔ VŨ
(Kỷ niệm một đoạn đời 15 năm chăn dê ở núi đồi Trung Việt Nam Ngãi Bình Phú )

Đồi tăm tắp chạy về ôm chân núi
San sát đồi phủ phục quấn núi xanh
Chiều xuống rồi tơ lòng rộn ràng rối
Trời núi đồi ngây ngất nhảy dê nhanh
*
Thôi từ nay tha hồ em mặc sức
Nhảy múa tung sườn núi vút giòng khe
Thôi từ nay tha hồ em mặc sức
Vang vang lên đồi núi giọng be be
*
Những bận nào Trà Linh qua Đá Dừng Hòn Dựng
Dùi Chiêng về Phường Rạnh ngược Khe Rinh
Bao lần anh cùng chúng em lận đận
Bôn ba qua rú rậm luống rùng mình
*
Những bận nào Quế Sơn Rù Rì con suối ngược
Nước trôi nguồn nước lũ xuống phăng phăng
Những bận nào mịt mùng mưa gió ướt
Đẫm thân mình co rúm lạnh như băng
*
Em nhớ hay không? hồn hoa dại cỏ
Những ngậm ngùi đầu núi canh khuya
Vàng cao gót nai đầu truông hãi sợ
Gió cây rung trút lá mộng tan lìa
*
Nhưng từ nay Giáp Nam anh đóng trại
Cố định rồi - em khỏi ngại ngày đêm
Dưới nắng mưa tha phương du mục mãi
Cay đắng từng, bùi ngọt mặn mà thêm
*
Chiều hôm nay bên chó vàng chễm chện
Anh lặng nghe em bé hé bên sườn đồi
Khoanh mấy vòng tay anh thoăn thoắt bện
Vòng cho em từng chiếc sắp xong rồi
*
Chiều đã xuống em đà no nê chắc
Huýt tù và! em xúm xít lại anh đeo cho
Mỗi chúng em mỗi vòng mây mỗi sắc
Lại mau đây! to nhỏ cổ anh so
*
Này em Đen chiếc vòng vàng tươi lắm
Này em Vàng chiếc trắng há mờ đâu
Này em Trắng chiếc hồng càng lóng lánh
Này em Hoa Cà hỡi! chiếc nâu
*
Ngẩng đầu lên! dê ơi anh thong thả
Đeo vòng vào em nghển cổ cong xinh
Ngẩng đầu lên! đây lòng anh vàng đá
Gửi gắm vào vòng mây nhuộm tơ duyên
*
Ngẩng đầu lên nhìn anh mờ mắt lệ
Từ lần đầu vòng ngọc tuổi hai mươi
Trao người em trăm năm lời ước thệ
Đây lần đầu cảm động nhất mà thôi
*
Vòng em xong, vòng anh dành riêng chiếc
Dành riêng mình - Dê hỡi hiểu vì sao ?
Vì lòng anh luống âm thầm tha thiết
Gán đời mình trọn kiếp với Dê Sao
*
Nhìn anh đây các em Vàng Đen Trắng
Tía Hoa Cà lổ đổ thấu lòng chưa ?
Từ từ đưa chiếc vòng lên thủng thẳng
Anh từ từ đưa xuống cổ đong đưa
*
Và giờ đây một lời thề đã thốt
Nghìn thu sau đồi núi chứng cho ta
Cao lời ca bê hê em cùng thốt
Hòa cùng lời anh nghẹn nỗi thiết tha
*
Và giờ đây hoàng hôn mờ trĩu nặng
Bốn bề tràn lan bóng mịt mùng sa
Xếp hàng ngay nhanh lên hàng ngũ thẳng
Rập ràng về bế hế rập ràng ca

BÙI GIÁNG

VMC on lúc 23:53 27 tháng 5, 2009 nói...

@Anh: Sao lại không reply? Không chịu đọc kỹ rồi.
@Chika: Hoá ra là ai cũng thích dê nhỉ?
@Titi, LU: Bác Vân tâm lý, galant với chị em lắm. Đấy, đã chép thơ về dê của Bùi Giáng cho chị em đọc rồi đây này. Hai em follow blog của bác Vân ngay nhé.
@HHVân: Cám ơn bác rất nhiều vì bài thơ này.

LU on lúc 09:58 28 tháng 5, 2009 nói...

Cám ơn bác Vân về bài thơ của kụ Bùi Giáng. Bây giờ thì Lu đã nhớ rồi bác ơi, ông kụ này ngày trước thường hay tới quán nước đầu đường nhà Lu mà uống beer và kể chuyện cho mọi người nghe. Ba Lu lúc còn sống thích làm thơ lắm nên thường ra quán đêm đó để mời ông kụ này uống beer và đàm đạo với nhau. Lu lúc í còn nhi đồng quận hay lấn quấn theo chân ba Lu nên cũng ngồi nghe ké, chả hỉu họ nói gì đâu bác ạ, nhưng chỉ bít ông Bùi Giáng kể chuyện có duyên và ai cũng ngồi êm mà nghe ông ta kể. Có lúc ông ấy lâng lâng hơi mem thì lại phe phẩy cái áo múa may ca ư ử. Nhà ông ấy cũng ở gần nhà Lu bên VN, người ta nói ông ấy điên và Lu cũng gọi là ông kụ điên. Ba Lu la rầy bảo là ko được hổn, ông ấy ko điên mà rất là giỏi đó. Bây giờ đọc bài thơ của bác Vân, Lu mới biết là mình đã gặp thiên tài VN mà không biết, đúng là hậu đậu thật.

Anh Cường bảo Lu qua nhà bác mà chơi, chưa kịp gõ cửa nhà bác thì đã thấy bác vào nhà Lu chơi roài. Rất là vui khi từ nay có bác nhập hội tám chung với tụi Lu, nhà Lu ko giàu có như nhà anh Cường, ko có treo đầy máy móc tối tân. Cũng ko có tinh thần tu thiền như nhà chị sui TiTi điềm đạm. Nhà Lu chỉ treo mí tém tranh ảnh thi thoảng Lu ngứa tay vẽ linh tinh pậy pạ thoai, bác có qua thì đừng có mừ sợ roài khóc rú lên nhá, dân học art nên đứa nào cũng hay nghịch pậy thế bác thông củm héng.
Nhà mô phạm như anh Cường có té qua nhìn thấy cái chi chi cũng té về nhà nín thinh ko dám la ó chi cả, hè hè.

LU on lúc 10:40 28 tháng 5, 2009 nói...

@ anh Cường : he he, dù sao hàng xóm lâu ngày cũng bít trong ruột tối lửa tét đèn như thế nào, nên bên anh vừa thả dê non ra thì bên nhà em phải cho chim nghịch ngay khẩn cấp, thế mứi gọi là nhà nhà một lòng, người người một ruột =))

Titi on lúc 10:49 28 tháng 5, 2009 nói...

@bác Vân: bài thơ Dê của lão Bùi hay qué, góc nhìn rất xuất thần. Cám ơn bác Vân lần nữa vì công phu tìm lại bài thơ ạ.
@Lu: Lu thật may mắn tận mắt nhìn thấy lão thi sĩ họ Bùi. Chị sui rất ngưỡng mộ ông ấy :)

ANH on lúc 14:12 28 tháng 5, 2009 nói...

Sorry anh, giờ mới nhìn ra. Vậy mà láu táu đổ oan cho anh tội cố tình lờ đi cái vụ "dê già", hihi

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết