15/4/11

NHẬT BẢN - MỘT THÁNG SAU THẢM HỌA


Các nhà sư, binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cùng các nhân viên cứu nạn trong phút mặc niệm trên "Hiyori Yama" (Đồi Thời tiết) ở Natori, hạt Miyagi hôm 11.4, vào thời điểm đúng 1 tháng sau vụ động đất - sóng thần gây hiệu quả nghiêm trọng ở miền đông bắc Nhât Bản. Ngư dân địa phương thường leo lên ngọn đồi này để quan sát thời tiết trước khi ra biển.
Ảnh: Koichi Nakamura,Yomiuri Shimbun/Associated Press

Học sinh tiểu học chui xuống gầm bàn trong cơn dư chấn mạnh ở Onagawa,
hạt Miyagi ngày 12.4.

Ảnh: AFP/Getty Images

Một "căn phòng" dành cho những người ở tạm trong nhà thi đấu ở Kamaishi,
hạt Iwate. Ảnh chụp hôm 12.4.

Ảnh: Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images

Bé Rui Sato, 2 tuổi, ngồi chơi với một nhân viên Hội Chữ thập Đỏ
trong trung tâm ở tạm tại Fukushima, ngày 11.4.

Ảnh: Hiro Komae/Associated Press

Teru Sutou, 8 tuổi, và anh trai Ren, 9 tuổi, ăn thức ăn nóng phát chẩn
tại một bãi đỗ xe ở Minamisanriku, hạt Miyagi, ngày 12.4.

Ảnh; Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Một tình nguyện viên rửa những tấm hình gia đình thu nhặt đươc
ở Ofunato, hạt Iwate, hôm 12.4.
Ảnh: Toru Hanai/Reuters


Ngư dân Koichi Sasaki đi tìm chiếc nhẫn cưới bị mất trong trận sóng thần
tháng trước ở Ofunato, hạt Iwate.

Ảnh: Toru Hanai/Reuters

Rau tươi bầy bán ở Iwaki, hạt Fukushima hôm 12.4. Chính phủ đang cố gắng trợ giúp nông dân trồng rau ở Fukushima - những người chịu ảnh hưởng của vụ rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện nguyên tử.
Ảnh: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Cụ bà Kiyoi Oikawa, 74 tuổi, múc nước giặt quần áo tại ngôi nhà
bị sóng thần phá hủy ở Minamisanriku hôm 12.4.

Ảnh: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Người đàn ông dọn dẹp xưởng làm việc của mình ở thị trấn Minamisanriku.
Ảnh: Sergey Ponomarev/Associated Press

Một đám cháy nhỏ xảy ra tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima No.1 (Dai-Ichi) sáng sớm hôm 12.4, nhưng sau đó đã được dập tắt.
Ảnh: TEPCO/AFP/Getty Images

Người đàn ông tìm đồ đạc của mình tại trung tâm trưng bày những vật dụng tìm thấy trong khu vực bị nạn ở Natori, bắc Nhật Bản.
Ảnh: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Các thành viên trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tìm kiếm nạn nhân
tại đống đổ nát ở Natori, hạt Miyagi Prefecture, hôm 12.4.

Ảnh: Lee Jin-man/Associated Press

Kiểm tra mức độ nhiễm xạ ở dâu tây thu hoạch từ Ikawa, hạt Fukushima
trong sự kiện quảng bá độ an toàn của các sản phẩm nông nghiệp ở Tokyo.

Ảnh: Koji Sasahara/Associated Press

Đo độ nhiễm xạ trên người ở Koriyama, hạt Fukushima, hôm 12.4.
Ảnh: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Sư cầu siêu cho các nạn nhân sóng thần tại khu mai táng ở Higashimatsushima, hạt Miyagi, lúc 2.46 ngày 11.4.
Ảnh: Athit Perawongmetha/Getty Images

Người Philippines gấp hạc giấy, bầy tỏ tình đoàn kết
với các nạn nhân sóng thần Nhật Bản.

Ảnh: Bullit Marquez/Associated Press

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản dọn dẹp phòng học của trường tiểu học Okawa
ở Ishinomaki, hạt Miyagi.

Ảnh: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Thành phố cảng Kesennuma, hạt Miyagi, một tháng sau thảm họa
Ảnh: Sergey Ponomarev/Associated Press

Người đàn ông đọc báo về động đất và sóng thần dán trên tường
tòa nhà của chính quyền hạt Miyagi tại Sendai.

Ảnh: Vincent Yu/Associated Press

Những người sống sót sau sóng thần làm lễ tại đống đổ nát của ngôi nhà mà họ đã ở tại Natori, hạt Miyagi.
Ảnh: Lee Jin-man/Associated Press

Đèn giao thông vẫn hoạt động ở Futuba trong khu vực cách ly
quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Ảnh: Athit Perawongmetha/Getty Images

Binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia dọn dẹp
khu vực bị sóng thần tàn phá ở Natori, hạt Miyagi.

Ảnh: Vincent Yu/Associated Press

Bé Ayaka và những người trong gia đình làm giỗ cho bà và cụ bị mất tích tại mảnh đất trước đây là nhà của họ ở Ishinomaki, hạt Miyagi.
Ảnh: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Chiều 13.4, hoàng hôn trên đống đổ nát ở Ishinomaki, hạt Miyagi.
Ảnh: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Nguồn:



7 comments:

Titi on lúc 21:09 15 tháng 4, 2011 nói...

:-(
Cầu mong không còn trận động đất nào nữa :-(

Thuy Dam Minh on lúc 21:45 15 tháng 4, 2011 nói...

Thật sự là xót xa! Anh đã xem mấy cái video clip về tác hại của sóng thần hôm ấy ở Fukushima. Xem xong mà thấy sởn da gà!

LU on lúc 22:15 15 tháng 4, 2011 nói...

Mấy hôm nay em đang ngâm cứu sự trỗi dậy nổi tiếng của dân Nhật. Ngày nào cũng ăn đồ Nhật, nghe nhạc Nhật, rồi suy nghĩ mãi...nhưng chưa tìm ra lối.

MHTL on lúc 01:15 16 tháng 4, 2011 nói...

LuLu: yêu 1 anh Nhật đi, sẽ tìm za nối (lối) thoát :))

LU on lúc 08:53 16 tháng 4, 2011 nói...

MC3 : hem có tìm ra "nối" thoát dễ dàng thế đâu anh Minh a. Đường này ko phải là đường vào tình iu có trăm lần zui có vạn lần sầu, mờ là đường...đi vào thế giới của Nikkei 225. Lu mờ nghĩ ra dễ thế thì Chinh Chu có hậu duệ roài :))

mth on lúc 10:27 16 tháng 4, 2011 nói...

Mth Nguoi dan Nhat co tinh cach that dang ne : tinh ky luat,co tu trong, khong dau hang so phan

Unknown on lúc 15:10 18 tháng 4, 2011 nói...

em thích ảnh:

Ngư dân Koichi Sasaki đi tìm chiếc nhẫn cưới

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết