7/9/11

MINSK - NHÌN TỪ TRÊN CAO


Minsk - thủ đô Belarus. Thành phố bị phá hủy hoàn toàn trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và được xây dựng lại sau chiến tranh. Minsk do vậy là thành phố trẻ. Thời Liên Xô, đây là một trong những thành phố đẹp nhất, hiện đại nhất và sạch sẽ nhất. Giờ đây, Minsk vẫn sạch vẫn đẹp như thế và hầu như không có sự xô bồ giống như các thành phố khác của Nga. Minsk được mệnh danh là "thành phố cấm".

Ảnh 1. Tháp cạnh Bộ Quốc phòng Belarus.


2. Khu vực tháp truyền hình.

3. Đảo Nước mắt (kỷ niệm những chiến sĩ chết trong chiến tranh Afghanistan)
trên sông Svisloch.


4. Cung thể thao và Sân trượt băng trong nhà.

5. Nhìn từ đỉnh ngôi nhà cao nhất Minsk.

6.Quảng trường trung tâm.

7. Trên nóc tòa nhà cạnh ga đường sắt.

8.9.10.11. Quang cảnh khu vực Nemiga.




12. Công viên Chiến thắng. Hồ Komsomolskoe.

13. Quảng trường Chiến thắng.

14. Thư viện Quốc gia Belarus.

15. Tháp đồng hồ trên đại lộ chính của Minsk.

16. Trụ sở chính phủ Belarus.

17. Dưới Quảng trường Độc lập là trung tâm thương mại ngầm "Thủ đô".

18. Nhà thờ Thánh Simeon và Elena.

19. Sân vận động Dinamo.

20. Trước Nhà hát Ballet và Opera Quốc gia.



7 comments:

nguoilavuaden on lúc 00:45 8 tháng 9, 2011 nói...

Đẹp quá.
Nhìn cứ như quy hoạch Hà Nội ý.

Titi on lúc 06:39 8 tháng 9, 2011 nói...

Nhìn thành phố này rất lành! Minsk có phải nơi anh ở khi học Đại học?

VMC on lúc 07:51 8 tháng 9, 2011 nói...

@NLVD:
Quy hoạch HN đẹp hơn nhiều. Hè hè.
@Titi:
Đúng rồi. MingNK cũng học ở đây đấy.

Lana on lúc 09:37 8 tháng 9, 2011 nói...

Em chưa đến Minsk. Tiếc.

Hình đẹp lắm, bao trùm lên hết là sự thanh bình. là sự thanh bình thật sự hay thanh bình từ mắt người chụp hay do từ trong tiềm thức mình luôn gắn những gì thuộc về Nga (đúng hơn là LX cũ) với sự thanh bình?

Vẫn yêu Nga ghê lắm.

LU on lúc 09:39 8 tháng 9, 2011 nói...

Mấy tấm chụp ban đêm đẹp. Kiến trúc Nga thì nổi tiếng rồi. Em thích xì tai trắng nhạt như thế này. Hồi học kiến trúc em cũng chuyên làm model nhà toàn trắng thôi.

Nặc danh nói...

Nho ve mot thoi da qua, nho lam

Nặc danh nói...

Ong xa sap di cong tac o Nga. May hom nay nho nuoc Nga khinh khung, nho ky niem cua mot thoi da qua,them duoc noi tieng Nga, duoc nghe nha Nga, xem mot bo phim Nga,uong nuoc kvas,an banh ran o ga tau dien ngam.... Khong biet trong doi co dip quay tro lai minsk nua k? Luc trong google mong tim duoc nhung ky uc cua ngay xua, thay may tam hinh trong BLOG cua Cuong.Cam on ban rat nhieu!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết