28/2/11

NGÀY MAI...



Mai là ngày đầu tiên của tháng 3. Và cũng là ngày... tăng giá.

Giá điện tăng 15,28%. Ai đó tính nếu vẫn dùng 200 số thì chỉ phải trả thêm có hơn 5 chục nghìn.

Giá gas tăng thêm 10 nghìn đồng đối với một bình 12 kg.

Xăng cước vận tải (taxi, xe khách...) dự tính sẽ tăng từ 15 - 20%, bởi xăng đã tăng thêm gần 3 nghìn đồng/lít từ vài hôm trước.

Các bác xe ôm chắc chắn cũng sẽ tăng giá, nhưng không biết có theo đúng tỉ lệ 15-20% như xe taxi hay không?

Chị dọn nhà chắc cũng đề nghị tăng thù lao.

Giá cơm, phở, bánh mỳ, đồ ăn từ bình dân đến sang trọng thì đã tăng giá rồi. Hôm nay đi ăn trưa ở quán cơm văn phòng, xem menu đã thấy dán đè lên giá mới.

Ngày mai giá tăng.

Bà con tăng cường tự nấu, mang đồ ăn trưa đến cơ quan vừa tiết kiệm vừa sạch sẽ; uống cà phê hòa tan để tránh cà phê cà pháo quán xá tốn tiền.

Đi xe buýt thay vì đi xe máy. Đỡ tốn tiền xăng, lại đỡ phải chi tiền cho mũ bảo hiểm, khẩu trang chống bụi, kem chống nắng (đối với chị em), lại mưa không đến mặt, nắng không đến đầu.

Chỉ cần tốn thêm một chút thời gian đi bộ ra bến xe, chờ xe, đổi bến. Nhưng lại được đi bộ, tăng cường dẻo dai, khỏe người.

Nhưng nhớ cẩn thận kẻo bị móc túi.



9 comments:

MHTL on lúc 00:08 1 tháng 3, 2011 nói...

Đáng ra áp dụng vào 1/4 thì hợp ný hơn :))

MHTL on lúc 00:15 1 tháng 3, 2011 nói...

Nếu nhà gần nhau, tiện đường đi làm, các bạn nên rủ nhau cùng đi 1 xe (ôtô, xe máy) cho bớt chi phí lại thêm phần tình cảm :)

LU on lúc 03:06 1 tháng 3, 2011 nói...

Đúng rồi! thời buổi vật giá leo thang thì nên ăn cơm nhà vừa tiết kiệm tiền, vừa sạch sẽ vệ sinh, tránh tình trạng ngộ độc thực phẫm. Cơm hàng cháo chợ vừa tốn tiền, lại không có khí thế tề gia nội trợ gì cả.
Nhưng mờ...sao chỉ thấy ứng dụng cho người đi bộ và xe máy mà không thấy nói gì tới người đi ô tô thế?

PTN on lúc 08:07 1 tháng 3, 2011 nói...

Hic hic, em đang định biên tập câu "Đi xe buýt thay vì đi xe máy." của anh thành ""Đi xe buýt thay vì đi xe máy, ôtô." thì LU cũng đã thắc mắc rồi đấy !

Cao Thành Long on lúc 10:57 1 tháng 3, 2011 nói...

Thật đúng tâm trạng của tớ. Con gái lớn đòi tăng "định mức đi học" hàng tuần vì giá giữ xe ở trường cũng đã tăng lên 2.000đồng một lần gửi. Tô mì, tô bún trong trường cũng đã lên 14.000 đồng thay vì 10.000đ như trước. Mới sáng mở mắt ra chưa đi làm thì vợ đã nhắc: "Anh bớt nhậu lại dùm vì cái gì cũng bắt đầu tăng giá". Híc...

Lana on lúc 11:04 1 tháng 3, 2011 nói...

Nháo nhào hết cả, bão bùng hết cả.

Tình hình là cuối tuần rồi đã bó gối ngồi nhà nguyên cả 2 ngày rồi VMC ơi :((

Thuy Dam Minh on lúc 16:49 1 tháng 3, 2011 nói...

Cái gì cũng tăng giá. Và không biết sẽ ổn định vào lúc nào. Nhân viên của anh đang đề nghị tăng tiền ăn trưa, tăng lương. Hì

Mẹ Cua và Bống on lúc 17:55 1 tháng 3, 2011 nói...

Mỗi tuần đi học ôn, em tiêu hết 26k tiền xe bus và ...150k tiền ăn, uống.huhu. Giờ mà tăng thế này nữa không hiểu sẽ sống sao đây :((

Titi on lúc 18:11 1 tháng 3, 2011 nói...

Chit ròi, tiền học năm tới của Tí hong bit sẽ tăng lên bi nhiêu đây? Hic...

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết